Federer: “Tôi không hoảng sợ bởi mọi thứ vẫn chưa kết thúc!”

27/06/2013 10:31 GMT+7

(TNO) Sau thất bại sốc ở vòng 2 đơn nam Wimbledon 2013 trước đối thủ xếp hạng 116 thế giới vào rạng sáng nay (27.6, giờ VN), đương kim vô địch Roger Federer khẳng định mọi thứ đối với anh vẫn chưa kết thúc và sẽ tiếp tục kéo dài sự nghiệp thêm nhiều năm nữa.

(TNO) Sau thất bại sốc ở vòng 2 đơn nam Wimbledon 2013 trước đối thủ xếp hạng 116 thế giới vào rạng sáng nay (27.6, giờ VN), đương kim vô địch Roger Federer khẳng định mọi thứ đối với anh vẫn chưa kết thúc và sẽ tiếp tục kéo dài sự nghiệp thêm nhiều năm nữa.

>> Wimbledon: Khổ vì màu
>> Nadal: Chia tay Wimbledon không phải là thảm kịch!
>> Khai mạc giải quần vợt Wimbledon: Chờ những bất ngờ

Federer: “Tôi không hoảng sợ bởi mọi thứ vẫn chưa kết thúc!”
Federer cho rằng anh vẫn còn có thể tiếp tục thi đấu thêm nhiều năm - Ảnh: AFP

Theo tay vợt được xem huyền thoại “sống”, dù vừa trải qua một thời khắc ảm đạm, nhưng anh không hề có cảm giác hoảng loạn sau thất bại bất ngờ với tỷ số 1-3 (7/6, 6/7, 5/7 và 6/7) trước tay vợt 27 tuổi người Ukraine Sergiy Stakhovsky, người chưa từng vượt qua vòng 3 ở đấu trường Grand Slam.

Thất bại này đã chấm dứt chuỗi 36 lần liên tiếp góp mặt ở tứ kết của “Tàu tốc hành” Federer, kể từ Wimbledon 2004. Tay vợt số 3 thế giới nhấn mạnh rằng có lẽ quần vợt thế giới đang có một sự thay đổi lớn khi hiện nay những tay vợt xếp hạng thấp hơn luôn có niềm tin để có thể đánh bại bất cứ các đối thủ hàng đầu thế giới như Novak Djokovic, Andy Murray và Rafael Nadal.

Ngay sau thất bại, dư luận đã bắt đầu hoài nghi về việc một Federer huyền thoại đang dần xuống dốc ở tuổi 31 và trở nên tầm thường. Vì vậy, một lời chia tay ở cuối mùa giải sẽ giữ lại cho tay vợt Thụy Sỹ một sự nghiệp đẹp đẽ nhất, tránh như sự lặp lại như ở trận đấu rạng sáng nay.

Thế nhưng, Federer đã dập tắt tất cả, khi nói: “Tôi vẫn có kế hoạch thi đầu thêm nhiều năm nữa. Tôi nghĩ thất bại hôm nay là bình thường, dù mọi người có thể nghĩ khác đi. Tôi không muốn kết thúc ở đây bởi tôi không nghĩ thất bại như thế khiến mọi người quá thất vọng. Bạn đừng suy nghĩ mình sẽ phải làm gì. Đừng hoảng sợ mà hãy trở lại tập luyện và sẽ mạnh mẽ lên. Bạn phải nhớ rằng, mùa giải mới đi nửa chặng đường”.

Thậm chí, tay vợt đang giữ kỷ lục giành 17 danh hiệu Grand Slam còn cảm thấy hạnh phúc về thất bại: “Đó là một thất bại và dĩ nhiên ai cũng thất vọng, nhưng với tôi mọi thứ không đến nỗi quá xấu như mọi người mô tả. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi liên tục xuất hiện nhiều thất bại của những tay vợt hàng đầu trước những tay vợt hạng thấp.

Chúng ta đang thiếu những thanh thiếu niên luôn thi đấu với một niềm tin kiểu như thế. Nó sẽ làm cho quần vợt phát triển và bớt nhàm chán thay vì cứ tập trung đến “Big Four” ở mỗi kỳ Grand Slam”.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.