Giải quần vợt ATP World Tour Finals: Nadal vượt khó

24/11/2010 00:12 GMT+7

Một lần nữa, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal lại chơi không tốt ở giải đấu cuối cùng trong năm: anh vừa chật vật lội ngược dòng mới hạ được hạt giống số 8 người Mỹ Andy Roddick sau 3 ván đấu với tỷ số 3-6, 7-6 (7-5), 6-4.

Sự phấn khích của Nadal sau những nỗ lực vượt bậc giúp anh giành chiến thắng - Ảnh: AFP

Một lần nữa, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal lại chơi không tốt ở giải đấu cuối cùng trong năm: anh vừa chật vật lội ngược dòng mới hạ được hạt giống số 8 người Mỹ Andy Roddick sau 3 ván đấu với tỷ số 3-6, 7-6 (7-5), 6-4.

Sau trận đấu, Nadal cho rằng đây là một thắng lợi tâm lý rất quan trọng đối với anh. Anh nói: “Tôi bắt đầu trận đấu với một tâm lý khá căng thẳng. Đã 5 tuần qua tôi không thi đấu, và cảm thấy rất khó khăn. Đây là chiến thắng may mắn cho tôi. Nhưng quả thực, nó đã giúp tôi giải tỏa rất nhiều áp lực.

Nhờ đó, ở trận đấu tới (gặp Djokovic - tay vợt đã khởi đầu bằng chiến thắng dễ dàng trước Tomas Berdych tỷ số 6-3, 6-3 - NV), tôi nghĩ mình sẽ chơi với tâm lý tốt hơn, vì nếu có thua thì tôi vẫn còn cơ hội vào bán kết”.

Theo trang web chính thức của ATP World Tour Finals, có một lý do được cho là mang lại sự tự tin cho Nadal chính là anh đã có cuộc nói chuyện thú vị với huyền thoại bóng đá người Argentina, Diego Maradona (đang có chuyến du lịch tại Anh) ngay trước trận đấu với Roddick. Được biết, sau khi chứng kiến Nadal ngược dòng đánh bại Roddick trong một trận đấu đầy hấp dẫn, tay vợt số 2 thế giới Federer cũng chia vui với đối thủ lâu năm của mình: “Này Nadal, cậu thi đấu cũng tốt như Maradona đấy!”.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.