Khởi đầu đẹp cho Nadal

04/01/2010 09:42 GMT+7

Với việc kết thúc năm 2009 bằng ba trận thua trắng tại ATP World Tour Finals và mất vị trí số một thế giới vào tay Roger Federer, người ta dự đoán Rafael Nadal (ảnh) sẽ phải rất nỗ lực trong năm 2010. Bởi ngoài Federer, các đối thủ khác đều muốn vươn lên giành vị trí của Nadal.

Ảnh: Reuters

Với việc kết thúc năm 2009 bằng ba trận thua trắng tại ATP World Tour Finals và mất vị trí số một thế giới vào tay Roger Federer, người ta dự đoán Rafael Nadal (ảnh) sẽ phải rất nỗ lực trong năm 2010. Bởi ngoài Federer, các đối thủ khác đều muốn vươn lên giành vị trí của Nadal.

Tuy nhiên, Nadal cho thấy anh đã sẵn sàng cho những thử thách sắp tới. Tại giải Capitala World Tennis Championship, một giải đấu biểu diễn ở Abu Dhabi, tay vợt người Tây Ban Nha đã giành chức vô địch sau khi thắng Robin Soderling với tỷ số 7/6, 7/5 trong trận chung kết.

Dù chỉ là một giải đấu biểu diễn nhưng với sự tham dự của các tay vợt hàng đầu thế giới như Federer, Davydenko, Wawrinka, David Ferrer và Soderling, sự cạnh tranh là khá khốc liệt. Cho nên chiến thắng của Nadal đã giúp anh tìm lại sự tự tin.

“Đây là một chiến thắng rất quan trọng với tôi. Soderling hiện là một trong những tay vợt khó đánh bại nhất. Tôi cho rằng mình đã tìm lại phong độ tốt nhất kể từ khi dự Roland Garros hồi năm ngoái”, Nadal phát biểu.

L.H (Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.