Murray đăng quang trên sân nhà

08/07/2013 00:25 GMT+7

Cuối cùng thì giấc mơ 77 năm của người Anh cũng được Andy Murray biến thành hiện thực khi anh đánh bại tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic với tỷ số 6/4, 7/5, 6/4 sau 3 giờ 9 phút trong trận chung kết được rất nhiều người hâm mộ quan tâm chờ đón.

Cuối cùng thì giấc mơ 77 năm của người Anh cũng được Andy Murray biến thành hiện thực khi anh đánh bại tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic với tỷ số 6/4, 7/5, 6/4 sau 3 giờ 9 phút trong trận chung kết được rất nhiều người hâm mộ quan tâm chờ đón.

Đã quá quen thuộc lối đánh của nhau, cả hai nhanh chóng nhập cuộc bằng những cú đánh sở trường. Tuy nhiên, Murray làm tốt hơn trước một Djokovic mắc quá nhiều lỗi tự đánh hỏng. Tay vợt nước chủ nhà nhanh chóng vượt lên dẫn trước 2-0 dù Djokovic có lợi thế dẫn điểm 4/1 ở ván thứ hai.

Ván thứ ba có một cuộc rượt đuổi đầy hấp dẫn khi Murray dẫn trước 2/0, nhưng một chút tâm lý khiến anh mất lại 4 bàn liên tiếp. Tuy nhiên, được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, Murray xuất sắc thắng lại 4 bàn để chính thức đăng quang trên sân nhà.

Với chiến thắng được xem là dễ dàng nhất tại một giải Grand Slam trong những cuộc đối đầu gần đây của hai tay vợt này, Murray chấm dứt nỗi thèm khát danh hiệu của người Anh sau 77 năm trên sân nhà khi “bậc tiền bối” Fred Perry có được vào năm 1936, và quan trọng nhất đây cũng chính là danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp của Murray.

Minh Tân

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.