Bóng đá SEA Games 30: U.22 Thái Lan “trút mưa” bàn thắng vào lưới Brunei

Quang Huy
Quang Huy
28/11/2019 18:10 GMT+7

U.22 Thái Lan phần nào đã cởi bỏ được áp lực tâm lý sau khi hủy diệt U.22 Brunei với tỷ số 7-0 ở lượt trận thứ hai bảng B bóng đá SEA Games 30 diễn ra chiều nay (28.11).

Thắng 7-0 U.22 Brunei, U.22 Thái Lan trở lại cuộc đua

Sau thất bại sốc trước U.22 Indonesia ở lượt trận đấu, áp lực tâm lý đè nặng lên các cầu thủ U.22 Thái Lan trước khi bước vào trận này. Trước U.22 Brunei quá yếu và vừa thua đậm U.22 Việt Nam 0-6, nhưng sự căng cứng phần nào đã thể hiện trên đôi chân của các học trò HLV Akira Nishino trong hơn 40 phút đầu hiệp 1.

U.22 Thái Lan (áo xanh) bế tắc suốt 40 phút đầu tiên trước Brunei

KHẢ HÒA

Với một thế trận áp đảo hoàn toàn nhưng nhà vô địch SEA Games phải chờ đến cuối hiệp 1 mới có thế phá vỡ thế bế tắc. Sự suy giảm thể lực và mất tập trung của hàng thủ U.22 Brunei đã giúp U.22 Thái Lan ghi liền 2 bàn thắng ở phút 42 và 43 do công của Supachai Jaided và Jaroensak Wonggorn.
Hai pha lập công dường như đã giúp U.22 Thái Lan bước vào hiệp 2 với tâm lý thoải mái hơn. Trong đó, điều đặc biệt là lối chơi của “Voi chiến” trẻ bắt đầu cho thấy sự khởi sắc khi HLV Nishino tung ngôi sao Supachok Sarachat và tiền đạo 17 tuổi Suphanat Mueanta.

Hai bàn thắng liên tiếp ở cuối hiêp 1 giúp U.22 Thái Lan giải tỏa áp lực tâm lý rất lớn

KHẢ HÒA

Sự có mặt của hai cầu thủ này lập tức thổi một luồng gió mới cho hàng công của U.22 Thái Lan để họ bắt đầu “dội bom” vào lưới của đối thủ. Trong đó, Supachok và Suphanat đều lần lượt lập công cùng với Anon Amornlerdsak (2 bàn), Sarayut Sompim để giúp đoàn quân của HLV Nishino khép lại chiến thắng đậm 7-0.
Chiến thắng hủy diệt trước đối thủ yếu nhất bảng B có lẽ không có gì đáng phải bàn nhưng nó sẽ là một liệu pháp tinh thần rất lớn cho U.22 Thái Lan trước cuộc đụng độ đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U.22 Singapore vào ngày 1.12. Điều đáng nói hơn, HLV Nishino có lẽ đang dần tìm được cho mình một “công thức” để giải bài toán hàng công khi U.22 Thái Lan thực sự mạnh mẽ với sự góp mặt của hai anh em ruột Supachok và Suphanat.

Supachok (giữa) sẽ là con bài quan trọng của U.22 Thái Lan ở những trận tới

KHẢ HÒA

Trận thắng này giúp U.22 Thái Lan có 3 điểm đầu tiên ở SEA Games 30 với hiệu số bàn thắng thua +5, kém U.22 Việt Nam 3 điểm. Ở trận đấu cùng giờ, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đè bẹp U.22 Lào với tỷ số 6-1 để giữ ngôi đầu bảng (hệ số bàn thắng thua +11).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.