Tường thuật
U.22 Campuchia đã không thể làm nên cột mốc lịch sử khác sau khi thất bại trước U.22 Myanmar ở loạt đá 11m trong trận tranh HC đồng bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra chiều nay (10.12) trên sân Rizal Memorial.
Cũng như cuộc chạm trán ở vòng bảng, U.22 Campuchia nhập cuộc đầy hưng phấn với thế trận lấn lượt khi có sự trở lại của tài năng 17 tuổi Sieng Chanthea, người bị treo giò ở trận bán kết thua U.22 Việt Nam. Cầu thủ được ví là “viên kim cương” của bóng đá xứ sở Chùa Tháp lập tức đánh dấu sự hiện diện của mình bằng một pha đột phá ở cánh trái và dứt điểm tinh tế giúp U.22 Campuchia mở tỷ số ngay ở giây thứ 18 của trận đấu.
Sieng Chanthea (17) ghi bàn mở tỷ số cho U.22 Campuchia từ giây thứ 18
|
Bàn thắng sớm đã giúp trận đấu hấp dẫn với nhịp độ được đẩy cao khi hai đội chơi “ăn miếng trả miếng” với nhiều cơ hội được tạo ra. Tuy nhiên, cũng như trận thắng 2-1 ở vòng bảng, U.22 Myanmar vẫn cho thấy sự hiệu quả hơn trong các pha tấn công khi 2 ngôi sao Aung Kaung Mann (phút thứ 9) và Kaung Khant Myat (phút 35) lần lượt lập công để lật ngược điểm số trước giờ nghỉ giải lao.
U.22 Myanmar có liền 2 bàn thắng để dẫn lại Campuchia
|
Keo Sokpheng (14) đã gỡ hòa 2-2 cho Campuchia và đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu
|
Trong thế bị dẫn trước, U.22 Campuchia đã tạo ra một thế trận áp đảo trong hiệp 2 với hàng loạt pha uy hiếp khung thành U.22 Myanmar. Nỗ lực của đội bóng của HLV Felix Dalmas đã được đền đáp sau khi chân sút số 1 Keo Sokpheng ghi bàn với một pha sút phạt trực tiếp đẹp mắt, gỡ hòa 2-2 ở phút 71 để đưa 2 đội vào cuộc “đấu súng” trên chấm 11m.
Tuy nhiên, trong loạt đá 11m cân não, niềm kỳ vọng lớn nhất của bóng đá Campuchia là Keo Sokpheng đã trở thành “tội đồ”. Trước áp lực quá lớn khi đứng trước lượt đá thứ 5, tiền đạo 27 tuổi lớn lên ở Tây Ninh đã sút trúng cột dọc khiến U.22 Campuchia thất bại 4-5.
U.22 Myanmar đã giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu
|
Một trận đấu hấp dẫn, kịch tính đã đem lại cho người hâm mộ được mãn nhãn nhưng vẫn như thường lên nó lại trở thành niềm vui cho đội thắng và nỗi buồn cho đội thua. U.22 Campuchia có lẽ sẽ phải tự trách mình khi tạo ra một thế trận tốt để hướng đến việc đem về tấm HC đồng lịch sử cho bóng đá nước nhà.
Trong khi đó, chiến thắng trước U.22 Campuchia là niềm an ủi cho đội bóng của HLV HLV Velizar Popov khi họ trở về nhà với một tấm huy chương để tạo động lực cho tương lai. Đây cũng là lần thứ ba bóng đá Myanmar đoạt huy chương đồng bóng đá nam SEA Games kể từ khi giải đấu dành cho lứa tuổi U.23.