Ngoạn mục Nhật Bản

25/06/2010 22:40 GMT+7

Xem Nhật Bản thi đấu tại World Cup, tôi rất bất ngờ trước sự trình diễn của các chàng trai xứ mặt trời mọc. Trên sân cỏ Nam Phi, họ đã chơi rất tự tin, không chút bối rối, không hề lúng túng trước đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới như Hà Lan hay "sư tử châu Phi" Cameroon.

Xem Nhật Bản thi đấu tại World Cup, tôi rất bất ngờ trước sự trình diễn của các chàng trai xứ mặt trời mọc. Trên sân cỏ Nam Phi, họ đã chơi rất tự tin, không chút bối rối, không hề lúng túng trước đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới như Hà Lan hay "sư tử châu Phi" Cameroon.

Họ không chỉ có sức trẻ mà còn có cả những phẩm chất kỹ thuật không hề thua kém bất cứ đội mạnh nào. Đặc biệt nhãn quân chiến thuật của các cầu thủ Nhật Bản rất nhạy bén. Họ có thể chơi bóng bổng tốt, chơi bóng sệt cũng đa dạng: khi ngắn, khi dài và quan trọng là họ không hề để cho đối phương "bắt nạt".

Từ đó mới thấy, một đội bóng dù bị coi là yếu hơn nhưng nếu có sự chuẩn bị đấu pháp nghiêm túc, nếu biết tìm ra một lối chơi phù hợp, không bị cuốn theo đối phương và vẫn giữ được bản sắc của mình, kết hợp với việc thể hiện tốt ý chí và khát vọng mạnh mẽ, tập trung tốt trong cả trận thì vẫn có thể giành chiến thắng trước các đội mạnh hơn. Nhật Bản đã làm được điều này một cách ngoạn mục. Hoan hô! Họ đã và đang cùng Hàn Quốc làm cho cả châu Á bay bổng.

Phạm Hoàng Hải
(chung cư Cách Mạng Tháng 8, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.