Tôi yêu Maradona

22/06/2010 23:03 GMT+7

Tôi yêu Maradona khi anh còn là cầu thủ đưa Argentina đăng quang tại Worlld Cup 1986, tiếp tục mến mộ tài năng của anh khi là thủ lĩnh của đội tuyển đưa đội nhà tiến vào trận chung kết ở Italia 90.

Tôi yêu Maradona khi anh còn là cầu thủ đưa Argentina đăng quang tại Worlld Cup 1986, tiếp tục mến mộ tài năng của anh khi là thủ lĩnh của đội tuyển đưa đội nhà tiến vào trận chung kết ở Italia 90.

Và cũng như nhiều người hâm mộ trên thế giới, tôi thoáng buồn khi anh phải giã biệt đội tuyển Argentina từ vòng hai tại Mỹ 1994 vì doping. Thế mà 16 năm sau, tôi được gặp lại anh tại một kỳ World Cup nữa, nhưng lần này trong vai trò HLV.

Nhớ về World Cup 1986 từ những đường bóng tuyệt vời và cũng không quên “bàn tay của Chúa”, Maradona đã làm cho thế giới như lên cơn sốt. Giày dép, quần áo thể thao, thậm chí dây thắt lưng thời ấy cũng mang tên anh. Đến World Cup lần này, anh lại làm cho cả thế giới mê say bằng lối đá tấn công của nhiều ngôi sao sáng chói đang sở hữu. Nhiệt huyết thời trẻ của anh đã truyền lại cho thế hệ hôm nay. Tôi yêu câu nói của anh với các cầu thủ “không đá đẹp thì hãy đừng ra sân”.

Hy vọng “Cậu bé vàng” có “đôi chân vàng” và cả “bàn tay của Chúa” ngày nào tiếp tục thành công với “khối óc vàng”, đưa bóng đá đẹp lên ngôi tại sân chơi lớn lần này.

Trần Thanh Tùng
(2/8 Mậu Thân, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.