Chưa an tâm với tuyển bóng chuyền nữ

01/07/2011 23:31 GMT+7

Trong lần đầu được dẫn dắt bởi HLV Qiao Yu Chuan (Trung Quốc), tuyển bóng chuyền nữ VN chưa khiến giới chuyên môn an tâm khi ra quân đã thất thủ 1 - 3 trước CLB Bắc Kinh (Trung Quốc) tại giải bóng chuyền nữ quốc tế Vietsovpetro khởi tranh ngày 30.6 tại TP Vũng Tàu.

Trong lần đầu được dẫn dắt bởi HLV Qiao Yu Chuan (Trung Quốc), tuyển bóng chuyền nữ VN chưa khiến giới chuyên môn an tâm khi ra quân đã thất thủ 1 - 3 trước CLB Bắc Kinh (Trung Quốc) tại giải bóng chuyền nữ quốc tế Vietsovpetro khởi tranh ngày 30.6 tại TP Vũng Tàu.

Sức mạnh của hàng công đội tuyển VN giảm sút đáng kể khi thiếu vắng chủ công Bùi Thị Huệ (trở về thi đấu cho CLB PV Oil Thái Bình) và phụ công Trà Giang (trở về thi đấu cho Vietsovpetro). Chính khi mất 2 vị trí này, HLV Qiao Yu Chuan không thể đưa ra đội hình mạnh nhất và phải trông chờ vào những tay đập gạo cội như Ngọc Hoa, Phạm Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh…

Cũng như nhiều giải quốc tế trên sân nhà, thường ván đầu tuyển VN luôn chơi tốt, nhưng càng về sau nhiều điểm yếu đã lộ ra từ thể lực đến cách di chuyển mất linh hoạt, từ phòng thủ trên lưới đến sức nhanh khi phối hợp chiến thuật dẫn đến sự lúng túng, rồi rơi vào trạng thái thiếu ổn định. Trước một đối thủ với đội hình trẻ đánh dũng mãnh với sức ép dồn dập, đội nữ VN liên tục sai sót và hoàn toàn bị động trước các pha tấn công đa dạng của đối thủ. Do vậy, các cô gái VN nhanh chóng để thua ngược 3 ván sau đó và chấp nhận thất bại chung cuộc.

Rõ ràng đội tuyển sau 2 tháng tập luyện dưới thời HLV ngoại vẫn còn thi đấu rời rạc và cần nhiều điều chỉnh trong thời gian tới nếu muốn đạt thành tích cao tại SEA Games 26.

Quỳnh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.