Còn thi đấu là còn hy vọng

07/08/2012 03:00 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Lâm Quang Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao VN dự Olympic, với Báo Thanh Niên vào chiều qua. Ông Thành nói: “Thật sự cho đến giờ phút này tuy chúng ta chưa có huy chương nào nhưng cũng không thể nói là thất bại.

Đó là khẳng định của ông Lâm Quang Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn thể thao VN dự Olympic, với Báo Thanh Niên vào chiều qua. Ông Thành nói: “Thật sự cho đến giờ phút này tuy chúng ta chưa có huy chương nào nhưng cũng không thể nói là thất bại.

Trừ một vài VĐV từ đầu đã nỗ lực vượt qua vòng loại và xác định đến đấu trường lớn Olympic chỉ để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm cũng như phấn đấu thắng chính mình thì trọng tâm của đoàn TTVN vẫn là cử tạ và taekwondo, vốn là 2 môn từng mang huy chương về cho đất nước. Và như mọi người đã thấy, Trần Lê Quốc Toàn đã chơi tận lực, dù về hạng tư nhưng rõ ràng đã rất cố gắng.

Bất ngờ nhất chính là Hoàng Xuân Vinh chỉ thiếu một chút chính xác và may mắn nữa là có huy chương môn bắn súng. Đó là những kết quả đáng tiếc và để lại cho chúng ta nhiều bài học. Chúng tôi không trách VĐV, nhưng phải nhìn nhận rằng bản lĩnh thi đấu ở sân chơi lớn của các VĐV chúng ta vẫn còn yếu”. Hiện chúng ta chỉ còn 3 môn taekwondo, vật và điền kinh trong đó taekwondo là môn hy vọng có huy chương, nhưng cũng chưa thể nói trước điều gì vì còn phụ thuộc kết quả bốc thăm, cũng như tâm lý thi đấu của 2 VĐV Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh. Còn với vật (Nguyễn Thị Lụa thi đấu ngày 8.8) và điền kinh (nhảy cao của Dương Thị Việt Anh thi ngày 9.8 và đi bộ 20 km nữ của Nguyễn Thị Thanh Phúc thi ngày 11.8), lãnh đạo đoàn yêu cầu các VĐV tập trung tốt, thi đấu với quyết tâm cao nhất và tất cả phải xác định còn thi đấu là còn hy vọng.

Q.T

>> Hoàng Xuân Vinh mất HCĐ trong gang tấc
>> Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đoạt vé dự Olympic
>> Ấn tượng với Dương Thị Việt Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.