Cục diện sớm ngã ngũ

20/08/2010 08:47 GMT+7

Cú tung nước rút cực nhanh về đích đầu tiên ở chặng Cà Mau – Cần Thơ (dài 179km) diễn ra hôm qua giúp “vua nước rút” Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) nâng số điểm áo xanh lên 82 điểm, hơn người xếp nhì Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn 1) 13 điểm.

Các tay đua đã xác định được danh hiệu của giải

Cú tung nước rút cực nhanh về đích đầu tiên ở chặng Cà Mau – Cần Thơ (dài 179km) diễn ra hôm qua giúp “vua nước rút” Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) nâng số điểm áo xanh lên 82 điểm, hơn người xếp nhì Mai Nguyễn Hưng (BVTV Sài Gòn 1) 13 điểm.

Chỉ cần xếp trên Mai Nguyễn Hưng ở chặng cuối hoặc có mặt trong 10 hạng đầu, áo xanh chung cuộc chắc chắn nằm trong tay Đỗ Tuấn Anh. Trong khi đó, chiếc áo vàng danh giá chung cuộc vẫn dính chặt từ đầu giải đến nay với Nguyễn Nam Cực (BVTV Sài Gòn 2).

Khoảng cách 1’42” mà Nam Cực tạo ra từ chặng đầu với người xếp nhì Đặng Trung Hiếu (Cần Thơ) đến nay vẫn không bị đối thủ rút ngắn. Chắc chắn ê-kíp BVTV Sài Gòn sẽ “hộ tống” áo vàng Nguyễn Nam Cực về đích an toàn ở chặng cuối như họ đã làm từ đầu giải.

Hôm nay diễn ra chặng đua cuối từ Cần Thơ về Bến Tre với lộ trình 130km.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.