Đức Long Gia Lai sống lại hy vọng

23/03/2012 03:01 GMT+7

Thua trận đầu trước Tập đoàn dầu khí 0-3 tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại Hải Dương, những tưởng Đức Long Gia Lai (ĐLGL) sẽ có cửa hẹp trong việc tranh suất vào thi đấu Cúp Hùng Vương, nhưng với chiến thắng liên tiếp trước Quân khu 5 và Công an Phú Thọ và nhất là trận quyết định vào chiều qua khi lội ngược dòng thắng Sanest Khánh Hòa (KH) 3-1, đội bóng của bầu Pháp sống lại hy vọng đi tiếp.

Thua trận đầu trước Tập đoàn dầu khí 0-3 tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại Hải Dương, những tưởng Đức Long Gia Lai (ĐLGL) sẽ có cửa hẹp trong việc tranh suất vào thi đấu Cúp Hùng Vương, nhưng với chiến thắng liên tiếp trước Quân khu 5 và Công an Phú Thọ và nhất là trận quyết định vào chiều qua khi lội ngược dòng thắng Sanest Khánh Hòa (KH) 3-1, đội bóng của bầu Pháp sống lại hy vọng đi tiếp.

Trong ván đầu, ĐLGL thua 17/25, nhưng sau khi HLV Bùi Quang Ngọc siết lại đội hình, các chủ công như Wanchai, Hữu Hà đánh tưng bừng và thắng lại nghẹt thở trong 2 ván tiếp 26/24 và 32/30. Ở ván cuối, KH thi đấu mất tập trung nên ĐLGL đã thắng ngọt 25/21 để thắng chung cuộc 3-1. Như vậy, 21 giờ tối nay (23.3), nếu ĐLGL vượt qua Long An (LA) thì họ sẽ giành suất vào bán kết cùng Tập đoàn dầu khí, ngược lại nếu LA thắng, cả 3 đội KH, ĐLGL và LA sẽ phải so hiệu số.

Tình hình tương tự ở bảng A tranh tại Quảng Ninh, chiều qua Quân đoàn 4 (QĐ4) sau 3 trận toàn thắng đã đứt mạch khi thua đậm Thể Công Binh đoàn 15 (TC) 0-3 khiến chiếc vé vào tranh Cúp Hùng Vương sẽ phụ thuộc vào trận gặp Tràng An Ninh Bình (NB) lúc 16 giờ chiều nay 23.3. Nếu QĐ4 thắng, họ cầm chắc suất, ngược lại, NB thắng thì QĐ4 phải chờ trận NB gặp TC (đấu lại vào ngày 24.3 do hoãn trước đó) mới biết đội nào đi tiếp.

T.K - V.Thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.