Giấc mơ của Oscar Pistorius đã thành sự thật

06/07/2012 03:00 GMT+7

“Người không chân” Oscar Pistorius trở thành VĐV khuyết tật (chạy bằng đôi chân giả được làm bằng sợi carbon) đầu tiên được dự Olympic dành cho người bình thường, sau khi anh được chọn vào đội tuyển điền kinh Nam Phi.

“Người không chân” Oscar Pistorius trở thành VĐV khuyết tật (chạy bằng đôi chân giả được làm bằng sợi carbon) đầu tiên được dự Olympic dành cho người bình thường, sau khi anh được chọn vào đội tuyển điền kinh Nam Phi.

Pistorius sẽ thi đấu 2 nội dung 400 m và 4x400 m tại kỳ thế vận hội sắp diễn ra ở London, Anh vào cuối tháng này. Anh cũng trở thành người đầu tiên dự cả Olympic và Paralympics dành cho người khuyết tật, với các nội dung thi đấu sở trường 100 m, 200 m và 400 m. Được biết, Pistorius không giành được chuẩn A, nhưng nhờ thành tích đạt 45,20 giây ở cuộc đua hồi tháng 3 nên đã được chọn vào đội tuyển điền kinh Nam Phi.

Giấc mơ của Oscar Pistorius đã thành sự thật 
Ảnh: AFP

Cách đây không lâu, Pistorius cũng đã được dự giải vô địch điền kinh thế giới diễn ra ở Hàn Quốc. Dù không đạt thành tích như mong đợi, nhưng nỗ lực của anh đã khiến người hâm mộ thế giới khâm phục. Tuy nhiên, đích ngắm lớn nhất của Pistorius chính là Olympic.

G.Lao

>> Daniel Sturridge có khả năng không thể dự Olympic 2012
>> Quý Phước mất quyền dự Olympic
>> Lê Quang Liêm rước đuốc Olympic London
>> Lỡ hẹn với Euro 2012, Lampard sẽ dự Olympic
>> Huyền thoại điền kinh chia tay Olympic 2012 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.