Gừng già càng cay

15/08/2010 08:37 GMT+7

Hai cựu tuyển thủ Nguyễn Nam Cực (BVTV Sài Gòn 2, 31 tuổi), Đặng Trung Hiếu (Cần Thơ, 30 tuổi) đã làm nên bất ngờ khi chia nhau hai vị trí nhất, nhì ở chặng đầu tiên diễn ra hôm qua.

Cua-rơ Nguyễn Nam Cực của đội BVTV - Ảnh: H.Q

Hai cựu tuyển thủ Nguyễn Nam Cực (BVTV Sài Gòn 2, 31 tuổi), Đặng Trung Hiếu (Cần Thơ, 30 tuổi) đã làm nên bất ngờ khi chia nhau hai vị trí nhất, nhì ở chặng đầu tiên diễn ra hôm qua.

Cả hai tay đua này đều đã qua thời đỉnh cao. Nguyễn Nam Cực được chuyển xuống thi đấu ở đội hình hai, nhường chỗ cho các cua- rơ trẻ tài năng trong đội BVTV Sài Gòn 1 như Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn trong khi Đặng Trung Hiếu vừa đua vừa kiêm luôn vai trò HLV của đội Cần Thơ. Những tưởng hai “ông già” này sẽ không làm nên trò trống gì trước hàng chục đàn em đang nổi lên trong làng xe đạp Việt Nam. Tuy nhiên sự kiên trì tập luyện, lối thi đấu năng nổ cùng với kinh nghiệm của họ khiến các tay đua trẻ phải nể phục.

Nam Cực và Trung Hiếu cùng nhau thoát đi khi chặng đua TP.HCM – Đồng Tháp (dài 150km) mới đi được chưa đầy nửa lộ trình. Cả hai đẩy tốc độ lên rất cao, ít ai ngờ họ lại có thể tạo được khoảng cách với tốp cuối đến 12 phút. Nguyễn Nam Cực đã cán đích đầu tiên với thành tích 4g09’55” (tốc độ trung bình 38,415 km/giờ). Thành tích này giúp Nam Cực giành áo vàng, tạo khoảng cách 1’29” so với người về nhì Đặng Trung Hiếu.

Hôm nay diễn ra chặng đua thứ hai: vòng quanh TP.Long Xuyên (An Giang) dài 40km.

Hoàng Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.