Nửa sau của "cô gái vàng" Alex Morgan

10/08/2012 14:29 GMT+7

(TNO) Trong đội hình tuyển bóng đá nữ Mỹ vừa giành huy chương vàng Olympic 2012, tiền đạo Alex Morgan là gương mặt nổi bật. Không chỉ thi đấu xuất sắc khi ghi 4 bàn thắng mà cô còn là người có khuôn mặt rạng rỡ và thân hình như người mẫu.

(TNO) Trong đội hình tuyển bóng đá nữ Mỹ vừa giành huy chương vàng Olympic 2012, tiền đạo Alex Morgan là gương mặt nổi bật. Không chỉ thi đấu xuất sắc khi ghi 4 bàn thắng mà cô còn là người có khuôn mặt rạng rỡ và thân hình như người mẫu.

>> Nàng WAGs tai tiếng Imogen Thomas sắp sửa làm mẹ
>> Hai nàng WAGs Argentina khẩu chiến kịch liệt
>> “Vụ án” bao cao su lạ tại làng Olympic  

 
Alex Morgan còn có một bí mật khác mà ít người biết - Ảnh: Reuters/Sport Illustrated

Trước khi đến London, Alex Morgan từng xuất hiện trên bìa tạp chí Sport Illustrated với trang phục bikini. Nhưng Alex Morgan còn có một bí mật khác mà ít người biết.

Trong trận chung kết bóng đá nữ vừa qua, tiền đạo Alex Morgan có một CĐV đặt biệt trên khán đài. Đó là anh chàng Servando Carrasco, hiện đang chơi tại giải MLS cho CLB Seattle Sounders FC.

Báo chí Mỹ cho biết Morgan và Carrasco đã hẹn hò được 4 năm từ khi họ còn học chung trường đại học California. Cả hai cùng mê bóng đá nên dễ dàng tìm được tiếng nói trong tình yêu.

Morgan và Carrasco cùng chọn bóng đá làm sự nghiệp tiến thân. Tuy nhiên có nghịch lý là Morgan nhanh chóng gặt hái thành công còn Carrasco vẫn là một anh chàng vô danh.

 
Morgan và Carrasco cùng có chung đam mê với quả bóng - Ảnh: AFP/Reuters

Morgan bắt đầu nổi danh từ năm 2008 khi đoạt Quả bóng bạc tại giải U.20 thế giới. Hiện Morgan được coi là một trong những cầu thủ Mỹ xuất sắc nhất và sẽ là thủ lĩnh tuyển nữ Mỹ trong tương lai khi các đàn chị như Wambach giải nghệ.

Trong khi đó, Carrasco mới chuyển sang chơi chuyên nghiệp vào năm ngoái và rất khó khăn để cạnh tranh vị trí tại CLB. Carrasco cho biết: “Khi tôi nói mình là bạn trai của Morgan thì các đồng đội tại Seattle không tin. Họ nghĩ rằng tôi bốc phét và khi biết sự thật, họ nói tôi là một gã may mắn. Có lẽ đúng thế thật”.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.