Rosberg làm nên lịch sử ở Monaco Grand Prix

27/05/2013 07:28 GMT+7

(TNO) Tay đua Nico Rosberg của đội Mercedes đã giành chiến thắng ở chặng thứ 6 cuộc đua xe Thể thức 1 (F1) tại Monaco diễn ra hôm 26.5 (giờ VN), để đi vào lịch sử khi trở thành con trai của một cựu tay đua từng thắng ở Monaco Grand Prix về nhất chặng này.

(TNO) Tay đua Nico Rosberg của đội Mercedes đã giành chiến thắng ở chặng thứ 6 cuộc đua xe Thể thức 1 (F1) tại Monaco diễn ra hôm 26.5 (giờ VN), để đi vào lịch sử khi trở thành con trai của một cựu tay đua từng thắng ở Monaco Grand Prix về nhất chặng này.

>> Giành chiến thắng trên sân nhà, Alonso trở lại cuộc đua vô địch
>> Red Bull trầy trật, Alonso về nhất ở Chinese Grand Prix
>> Vettel lại làm nội bộ Red Bull lục đục trước chặng 3

Rosberg làm nên lịch sử ở Monaco Grand Prix
Rosberg phấn khích sau khi giành chiến thắng ở Monaco - Ảnh: AFP

Rosberg lần thứ 3 khởi hành ở vị trí pole (xuất phát đầu tiên), nhưng lần này tay đua ngước Đức đã không để vuột cơ hội của mình. Sau khi xuất phát, top dẫn đầu không mấy xáo trộn khi Rosberg dẫn đầu và theo sau là đồng đội Lewis Hamilton, trong khi cặp đôi Sebastian Vettel và Mark Webber luôn thách thức từ phía sau.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu đã giảm sức nóng phần nào khi một số đối thủ mạnh phải bỏ cuộc giữa chừng do tai nạn. Ở vòng đua 30, chiếc xe của Felipe Massa của đội Ferrari gặp tai nạn sau một cú đâm vào rào an toàn ở một góc cua. Sau đó, ở vòng 45, tay đua Pastor Maldonado của Williams cũng gặp một tai nạn.

Tai nạn tiếp tục xảy ra ở vòng đua 62 khi chiếc xe của Romain Grosjean của đội Lotus đâm sầm vào chiếc xe của Daniel Ricciardo (đội Toro Rosso). Các vụ va chạm rất may không dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng.

Diễn biến trên khiến cuộc cạnh tranh ngôi đầu dường như chỉ còn của Rosberg, Hamilton, Vettel, Webber, trong khi Kimi Raikkonen (Lotus), Fernando Alonso (Ferrari), Jenson Button và Sergio Perez (McLaren) ở phía sau không tạo nhiều áp lực.

Và trong một ngày thể hiện một phong độ đầy ấn tượng, Rosberg đã kiểm soát hoàn toàn vị trí số 1 từ đầu đến cuối, trước khi cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 17 phút 52,056 giây. Cặp đội của Red Bull là Vettel và Werber lần lượt về thứ 2 và 3, kế tiếp là Hamilton.

“Tôi không thể tin được. Chiếc xe rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Đây là một ngày rất đặc biệt đối với tôi”, Rosberg gào lên vì sung sướng sau khi băng qua vạch đích đầu tiên.  

Chiến thắng ở Monaco chỉ giúp Rosberg nhảy lên vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp các tay đua với 47 điểm, kém tay đua dẫn đầu là Vettel đến 60 điểm, nhưng lại đem đến cho anh rất nhiều ý nghĩa.

Ngoài việc tái lập thành tích của người cha Keke Rosberg (người về nhất Monaco Grand Prix vào năm 1983), mà còn giúp Mercedes lần đầu tiên giành chiến thắng ở chặng đua này kể từ khi Manfred Von Brauchitsch làm nên vào tháng 8.1937.

Sau chặng đua này, các tay đua sẽ chuẩn bị bước vào chặng thứ 7 tại Canada vào ngày 9.6.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.