Saigon Heat tìm trận thắng thứ 3

26/01/2013 03:00 GMT+7

Sau 2 chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận thắng ĐKVĐ Indonesia Warriors, CLB bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam Saigon Heat xứng danh đội bóng “ngổ ngáo” tại mùa giải 2013 trong khuôn khổ giải nhà nghề Đông Nam Á (ABL).

Sau 2 chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận thắng ĐKVĐ Indonesia Warriors, CLB bóng rổ chuyên nghiệp đầu tiên của Việt Nam Saigon Heat xứng danh đội bóng “ngổ ngáo” tại mùa giải 2013 trong khuôn khổ giải nhà nghề Đông Nam Á (ABL).

Thầy trò HLV Jason Rabedeaux thể hiện quyết tâm gây bất ngờ khi tiếp á quân ABL San Miguel Beermen đến từ Philippines trong trận đấu diễn ra vào 19 giờ hôm nay tại NTĐ Tân Bình (TP.HCM). Vũ khí của Saigon Heat chính là 2 ngoại binh đến từ Mỹ với chiều cao trên 2 m như David Palmer, Dior Lowhorn cùng anh chàng chỉ cao 1 m  75 nhưng chuyền banh lanh lẹ và sẵn sàng đột kích ghi điểm Jai Reyes (Philippines). Ngoài ra, không thể không nhắc đến Triệu Hán Minh, cầu thủ nội duy nhất đủ sức ra quân trong đội hình chính của đội nhà.

 Saigon Heat (phải) sẽ tiếp tục làm dậy sóng khán đài
Saigon Heat (phải) sẽ tiếp tục làm dậy sóng khán đài - Ảnh: Bạch Dương

Tuy nhiên, “vũ khí” đáng gờm nhất của Saigon Heat lại đến từ khán đài bởi ở 3 trận trước đó, NTĐ Tân Bình gần như không còn chỗ trống và sẵn sàng nổ tung trước mỗi pha ghi điểm của đội nhà.

Hoàng Quỳnh

>> Saigon Heat thua trận mở màn
>> Saigon Heat thắng thuyết phục đại diện Trung Quốc
>> Saigon Heat hâm nóng không khí thể thao cuối năm
>> Saigon Heat đánh bại đại diện Trung Quốc
>> Saigon Heat trọng dụng nội binh
>> Đội bóng rổ Saigon Heat ra mắt mùa giải mới
>> Saigon Heat tiến gần vào tốp 4
>> Saigon Heat trở lại cuộc đua vào tốp 4

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.