U.23 Indonesia thắng chật vật, U.23 Myanmar thẳng tiến

09/12/2013 20:39 GMT+7

(TNO) U.23 Indonesia xuất quân chật vật với chiến thắng 1-0 trước U.23 Campuchia, trong khi chủ nhà U.23 Myanmar thẳng tiến khi đánh bại U.23 Đông Timor 3-1 ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra tối nay (9.12, giờ VN).

(TNO) U.23 Indonesia xuất quân chật vật với chiến thắng 1-0 trước U.23 Campuchia, trong khi chủ nhà U.23 Myanmar thẳng tiến khi đánh bại U.23 Đông Timor 3-1 ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra tối nay (9.12, giờ VN).

>> U.23 Thái Lan và U.23 Myanmar khởi đầu suôn sẻ
>> HLV U.23 Malaysia đặt cửa vô địch cho... U.23 Myanmar
>> Người Myanmar nô nức đi ‘làm thẻ’ SEA Games

 
U.23 Myanmar (áo đỏ) quá mạnh trước U.23 Đông Timor - Ảnh: Bạch Dương

Trước U.23 Campuchia được đánh giá yếu hơn toàn diện, U.23 Indonesia - đương kim á quân SEA Games - không để lại nhiều dấu ấn với lối chơi tấn công thiếu sắc nét và khả năng dứt điểm rất kém của các cầu thủ tuyến trên.

Ngay cả bàn thắng duy nhất được ghi bởi tiền đạo Yandi Sofyan Munawar cũng được giúp sức bởi sai lầm của trọng tài. Theo đó, qua pha quay chậm của truyền hình, chân sút của CLB FC Arema Indonesia nhận đường chuyền của Dendi Santoso trong thế việt vị, trước khi tung cú dứt điểm chéo góc, mở tỷ số cho U.23 Indonesia ở phút 52.

Dẫu vậy, sự mờ nhạt của U.23 Indonesia một phần xuất phát từ đấu pháp hợp lý của U.23 Campuchia, đội được đánh giá yếu nhất bảng B. Sự hiện diện của nhà cầm quân người Hàn Quốc Tae-Hoon Lee ít nhiều giúp U.23 Campuchia tiến bộ rõ rệt với lối phòng ngự rất chủ động, bọc lót và đeo bám tốt đã gây nhiều khó khăn cho U.23 Indonesia.

Điểm tích cực nhất của U.23 Indonesia trong trận này là việc tiền vệ Andik Vermansah phần nào đáp ứng được sự kỳ vọng của cổ động viên nhà với những pha dốc bóng kỹ thuật và tốc độ, bên cạnh khả năng đá phạt có điểm rơi khá tốt.

Trong suốt trận đấu, hầu hết mọi tình huống nguy hiểm của đội bóng xứ vạn đảo đều xuất phát từ đôi chân của Andik Vermansah, người được mệnh danh là “Messi của Indonesia”. Tuy nhiên bản thân cầu thủ 22 tuổi này cũng phải tự trách mình khi bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ghi bàn.

Chiến thắng với tỷ số tối thiểu của U.23 Indonesia dù không đem lại sự hài lòng nhưng ít nhất đội quân của HLV Rahmad Darmawan cũng đạt được mục tiêu giành 3 điểm, để hướng đến những trận đấu hứa hẹn khó khăn trước U.23 Thái Lan (ngày 12.12) và chủ nhà U.23 Myanmar (ngày 16.12).

Ở trận đấu còn lại, U.23 Myanmar có chiến thắng thứ 2 liên tiếp khi vượt qua U.23 Đông Timor với tỷ số 3-1. Trận thắng này giúp U.23 Myanmar tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.