U.23 Việt Nam lặng lẽ rời Nay Pyi Taw

18/12/2013 10:09 GMT+7

(TNO) 9 giờ sáng hôm nay, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã lên đường về Việt Nam. Tuy nhiên, đội tuyển U.23 Việt Nam (VN) phải di chuyển bằng đường bộ suốt hơn 320 km tới Yangon.

(TNO) 9 giờ sáng hôm nay, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã lên đường về Việt Nam. Tuy nhiên, đội tuyển U.23 Việt Nam (VN) phải di chuyển bằng đường bộ suốt hơn 320 km tới Yangon.

>> HLV Hoàng Văn Phúc chỉ xin lỗi, quyết không từ chức
>> Suy cho cùng, sức cầu thủ và HLV U.23 Việt Nam chỉ có thế!

 
U.23 Việt Nam chia tay SEA Games 27 ngay từ vòng bảng - Ảnh: Khả Hòa

Hành trình này mất ít nhất 6 tiếng đồng hồ, nên đội tuyển phải di chuyển lúc 9 giờ sáng. U.23 VN buộc phải ăn trưa dọc đường, rồi 19 giờ  bay từ Yangon về Hà Nội. Dự kiến khoảng 21 giờ 30 tối nay, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài.

Các cầu thủ ở Hà Nội sẽ được tự do về nhà, còn cầu thủ địa phương khác ở lại khách sạn để sáng ngày 19.12 di chuyển về địa phương của mình.

Nếu như trước đây, khi lên đường dự SEA Games, U.23 VN được bay bằng chuyên cơ từ Hà Nội sang thẳng Nay Pyi Taw nên chỉ mất hai tiếng, thì bây giờ họ phải mất trọn một ngày để về lại VN.

Việc đội tuyển các môn khác phải di chuyển bằng xe là điều bình thường, nhưng với U.23 VN được xem là chuyện lạ. Bởi các cầu thủ bóng đá nam vốn luôn được tạo điều kiện tối đa, luôn di chuyển bằng máy bay, hiếm khi nào phải đi xe quá 100 km.

Theo một số thành viên từ ban huấn luyện U.23 VN, sau thất bại trước U.23 Malaysia tối hôm qua, các tuyển thủ U.23 VN muốn trở về nhà sớm. Nhưng vì thời gian quá gấp rút nên đoàn thể thao VN không thể thu xếp được vé máy bay từ Nay Pyi Taw đi Yangon.

Thành Thắng (từ Myanmar)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.