Xe đạp đường trường thắng ngoạn mục

17/12/2013 03:00 GMT+7

Tuyển xe đạp VN dự tranh nội dung đồng đội tính giờ với 4 tay đua Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Nguyễn Thành Tâm và Trịnh Đức Tâm được xem là niềm hy vọng số 1 của xe đạp đường trường VN. Thế nhưng ngay sau khi xuất phát, 4 tay đua này khiến người hâm mộ thót tim vì đi lạc đường.

Tuyển xe đạp VN dự tranh nội dung đồng đội tính giờ với 4 tay đua Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Nguyễn Thành Tâm và Trịnh Đức Tâm được xem là niềm hy vọng số 1 của xe đạp đường trường VN. Thế nhưng ngay sau khi xuất phát, 4 tay đua này khiến người hâm mộ thót tim vì đi lạc đường.

Rất may toàn đội sớm phát hiện và nhanh chóng quay trở lại đúng đường đua. Dẫu vậy sự cố trên khiến họ bị mất 30 giây so với các đội.

Không nao núng, “bộ tứ” Hưng - Duẩn - Thành Tâm - Đức Tâm đã thực hiện cuộc rượt đuổi ngoạn mục ở đoạn đường còn lại. HLV Nguyễn Huy Hùng cho biết sau 40 km, các tuyển thủ VN đã qua mặt Indonesia, Malaysia. Đến khi vào đèo, cách đích chừng 25 km, các tay đua VN vẫn thua Thái Lan đến 1 phút. Thế nhưng họ nỗ lực chinh phục đỉnh đèo, sau đó khi đổ đèo, các tay đua VN chạy với tốc độ chóng mặt. Đáng nói, đội VN không chỉ qua Thái Lan mà vượt cả đoàn cảnh sát mở đường vốn không có kinh nghiệm của chủ nhà Myanmar.

Sau khi đổ hết đèo, các tay đua VN dốc toàn lực kéo nhau về đích. Cán đích sau 2 giờ 36 phút 19 giây (tốc độ trung bình 38,3 km/giờ), tuyển xe đạp VN hơn đội hạng nhì Thái Lan đến 2 phút 32 giây, đăng quang thuyết phục.

Hoàng Quỳnh

>> Xe đạp địa hình chưa đấu đã thua
>> Chiếc HCV lịch sử của Nguyễn Tiến Cương
>> HCV giải hạn cho đua thuyền
>> Phạm Thị Bình - Thắng bệnh tim, chinh phục HCV
>> Tấm HCV đầy bất ngờ của tay bơi 16 tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.