Sheva trở lại

13/06/2012 03:53 GMT+7

Thực ra, Andriy Shevchenko (ảnh) đã sắp bước qua tuổi 36. Nhưng anh vẫn được HLV Oleg Blokhin tin tưởng trao băng đội trưởng Ukraine, và trao cả niềm tin trong hoàn cảnh đội tuyển quốc gia gặp rất nhiều khó khăn và không được đánh giá cao trong bảng D. Nhưng một khi được tin tưởng, khi đội nhà lâm vào tình thế ngặt nghèo bị dẫn bàn trước, Shevchenko đã vụt sáng.

Thực ra, Andriy Shevchenko (ảnh) đã sắp bước qua tuổi 36. Nhưng anh vẫn được HLV Oleg Blokhin tin tưởng trao băng đội trưởng Ukraine, và trao cả niềm tin trong hoàn cảnh đội tuyển quốc gia gặp rất nhiều khó khăn và không được đánh giá cao trong bảng D. Nhưng một khi được tin tưởng, khi đội nhà lâm vào tình thế ngặt nghèo bị dẫn bàn trước, Shevchenko đã vụt sáng.

Sheva trở lại

Quả thật, so với Thụy Điển, đội Ukraine còn thua sút rất nhiều mặt, kể từ chiều cao. Vậy mà hai bàn thắng của Shevchenko đều đến từ hai pha bay người đánh đầu tuyệt đẹp, điều đó nói lên: chiều cao chưa “thông minh” hơn khả năng chọn vị trí trong những pha không chiến. Ukraine đã chuyển từ lối chơi bóng sệt truyền thống sang những đường chuyền dài, những pha tạt cánh bóng bổng, sau khi họ bị Ibrahimovic ghi bàn ở phút 52. Nhưng chỉ từ phút 55 tới phút 62, Shevchenko đã có “7 phút huy hoàng” đi vào lịch sử bóng đá Ukraine, khi anh ghi liền hai bàn thắng, đưa đội nhà lội ngược dòng vượt lên dẫn 2-1.

Con “số 7 thần linh” - số áo của Shevchenko, đã mang lại vận may chỉ trong 7 phút cho cả một quốc gia đăng cai Euro, nghĩa là mang lại niềm hạnh phúc cho mọi người dân Ukraine, cho một đất nước đang vất vả trong thời kinh tế khủng hoảng. Tôi đã từng có dịp sang thăm Kiev, rất yêu mến đất nước Ukraine, rất hâm mộ đội Dinamo Kiev của một thời Liên Xô cũ, cũng như rất thích tiền đạo Oleg Blokhin và thủ môn Rinat Dassaev. Nhưng thú thật, tới lần này tôi mới thật sự ngưỡng mộ Andriy Shevchenko. Anh đã làm được một điều rất ít cầu thủ, dù là những cầu thủ ngôi sao, có thể làm được ở tuổi 35: ghi hai bàn trong một trận cầu mà đội tuyển quốc gia mình đang ở thế yếu hơn và bị dẫn bàn. Đó là sự quật khởi, là một bản hùng ca. Không thể nói khác.

Thanh Thảo

Ukraine - Thụy Điển 2-1 (Ibrahimovic ghi bàn phút 52 cho Thụy Điển, Shevchenko ghi cú đúp phút 55 và 62 cho Ukraine)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.