Thầy thua, trò thắng

21/01/2010 09:56 GMT+7

Sau hai trận hòa liên tiếp đầy thất vọng, hôm qua, ở vòng đấu thứ 8, hạt giống số 1 Lê Quang Liêm (ảnh) đã giành trọn 1 điểm trước kỳ thủ chủ nhà Tilak Sharad, qua đó vươn lên hạng 25 với 6 điểm. Dĩ nhiên hy vọng giành chức vô địch của Liêm là khó thành hiện thực bởi hiện tại, Liêm đã thua kỳ thủ dẫn đầu, Ghaem Maghami Ehsan (Iran) đến 1 điểm (mà giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc).

Ảnh: N.Nguyễn

Sau hai trận hòa liên tiếp đầy thất vọng, hôm qua, ở vòng đấu thứ 8, hạt giống số 1 Lê Quang Liêm (ảnh) đã giành trọn 1 điểm trước kỳ thủ chủ nhà Tilak Sharad, qua đó vươn lên hạng 25 với 6 điểm. Dĩ nhiên hy vọng giành chức vô địch của Liêm là khó thành hiện thực bởi hiện tại, Liêm đã thua kỳ thủ dẫn đầu, Ghaem Maghami Ehsan (Iran) đến 1 điểm (mà giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc).

Trong khi đó, HLV của Lê Quang Liêm tại giải, ông Lâm Minh Châu có trận thua thứ ba liên tiếp trước Rishi Sardana (Ấn Độ). Với 3 điểm hiện có, HLV Lâm Minh Châu rơi xuống vị trí thứ 267/378 VĐV dự giải.

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.