Thiếu đầu tư, gây thất vọng

24/03/2010 10:02 GMT+7

Trước khi mùa giải năm nay khởi tranh, đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa (KH) được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch khi có trong tay “oanh tạc cơ” hàng đầu VN Ngô Văn Kiều, chuyền hai dày dạn kinh nghiệm Lê Hồng Huy và ngoại binh Affan (Indonesia), Wang Hai Peng (Trung Quốc).

Sanest KH quá trông cậy vào một Văn Kiều phong độ thất thường - Ảnh: Thanh Tùng

Trước khi mùa giải năm nay khởi tranh, đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa (KH) được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch khi có trong tay “oanh tạc cơ” hàng đầu VN Ngô Văn Kiều, chuyền hai dày dạn kinh nghiệm Lê Hồng Huy và ngoại binh Affan (Indonesia), Wang Hai Peng (Trung Quốc).

Tuy nhiên, việc KH thua 3 trong 5 trận đấu (trước TP.HCM 2-3, Hoàng Long Long An 1-3 và Sacombank Biên phòng 1-3) và thắng chật vật đội yếu Quân đoàn 4 với tỷ số 3-2 đã làm người hâm mộ thất vọng. Kết quả xếp thứ 4 ở bảng A khiến hy vọng kiếm một suất vào vòng chung kết của KH rất khó khăn, chưa nói đến việc họ phải chiến đấu để trụ hạng. Hơn nữa, ở vòng 2 của mùa giải, cựu vô địch năm 2008 nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của chủ công chơi khá hay là Affan Prito do chấn thương.

Xem đội bóng phố biển thi đấu ở vòng 1, có cảm giác họ chơi rất chủ quan, thiếu tôn trọng đối thủ (nhất là trận thua TP.HCM) và phải trả giá. Nhưng đó là một chuyện, bởi chính lực lượng và lối chơi của KH lộ ra rất nhiều điểm yếu. Thể lực giảm sút khá nhanh và chiến thuật ít linh hoạt khi chuyền 2 Hồng Huy hầu như chỉ tập trung bóng cho chủ công Ngô Văn Kiều dứt điểm. Điều này giúp các đối thủ của đội bóng của HLV Huỳnh Thúc Phong dễ dàng vô hiệu hóa lối chơi của KH. Đó là chưa kể đến việc đội trưởng tuyển VN Văn Kiều chơi không được tốt ở giải năm nay. Trong khi đó, tân binh chuyền 2 Hồng Huy dù nhiều kinh nghiệm nhưng phản xạ khá chậm chạp do tuổi tác. Hoàng Long Long An, Sacombank Biên phòng và TP.HCM là các đội khai thác triệt để điểm yếu này với những quả đập vào chính vị trí của Hồng Huy.

Ngoài ra, các vận động viên trẻ vẫn chưa tạo được sự yên tâm khi còn thiếu kinh nghiệm trận mạc. HLV Huỳnh Thúc Phong giải thích: “Thực ra thành tích này không nằm ngoài dự đoán của ban lãnh đạo đội bóng do chúng tôi đang trong quá trính trẻ hóa đội hình. Ở mùa giải năm nay, tôi đã để các VĐV trẻ như: phụ công Quang Nhật, chủ công Văn Phong, Minh Trắng, libero Trung Trực… được chơi thường xuyên trong đội hình chính. Việc còn non kinh nghiệm khiến các em nhiều khi bị tâm lý, dù đã có sự tiến bộ vượt bậc”.

Nói như ông Phong chỉ là cách làm giảm áp lực cho các học trò khỏi bị tâm lý ở vòng 2 của mùa giải. Còn trên thực tế, đội bóng phố biển đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ, khi họ là một trong số ít đội bóng được đầu tư về lực lượng trước mùa giải này.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.