Thử lửa những cua-rơ can trường ở Cúp truyền hình TP.HCM

16/04/2015 18:40 GMT+7

(TNO) Chặng 6 và 7 cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP.HCM diễn ra vào hôm nay được xem là một ngày gian khó thử sức các cua-rơ can trường khi họ phải thi đấu liền hai chặng trong cùng một ngày.

(TNO) Chặng 6 và 7 cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP.HCM diễn ra vào hôm nay được xem là một ngày gian khó thử sức các cua-rơ can trường khi họ phải thi đấu liền hai chặng trong cùng một ngày.
Buổi sáng, các VĐV xuất phát từ 7 giờ, thi đấu chặng Quảng Bình đi Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 dài 106 km. 

Ngay sau khi về đích, họ chỉ được nghỉ ngơi vài giờ đồng hồ rồi đua tiếp chặng Quảng Trị - Huế (70 km) dưới cái nóng của miền Trung.

Việc đua liên tiếp 2 chặng sau khi vừa thi đấu chặng rất dài ngày hôm qua từ Nghệ An đi Quảng Bình (dài 199 km) khiến nhiều VĐV đuối sức. Dù vậy, các VĐV xe đạp vẫn xuất sắc hoàn thành chặng đấu gian khó này.
Một số hình ảnh trong ngày đua hôm nay:
Một ngày bở hơi tai của các VĐV xe đạp khi phải đua liền hai chặng
Nắng nóng và mệt mỏi khiến các VĐV phải tiếp nước liên tục
Dù vậy, hiếm ai có được dịp đạp quanh non sông đất nước với những cảnh núi non hùng vĩ
Nỗ lực đã giúp Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) cán mức đầu tiên tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9 tại Quảng Trị
Ngay khi ăn trưa xong, các cua-rơ tranh thủ chợp mắt để tiếp tục chặng 7 đua từ Quảng Trị đến Huế
Dù rất mệt mỏi, nhưng các cua-rơ vẫn băng băng về Huế để hoàn thành 2 chặng đua liên tiếp trong một ngày
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.