Thử thách cho bóng chuyền TP.HCM

14/03/2010 00:07 GMT+7

Tối mai, bóng chuyền TP.HCM sẽ bước vào trận đấu đầu tiên giải vô địch quốc gia với cựu vô địch Sanest Khánh Hòa. Trong điều kiện trẻ hóa đội hình, không còn nhà tài trợ chính, đây sẽ là thử thách cho HLV Lê Hồng Hảo và các trụ cột còn lại như chuyền hai Trần Kim Long, tay đập Ngọc Dũng cùng các VĐV mới đầu quân từ Vĩnh Long như Hoài Thương, Ngọc Minh cùng tuyển thủ quốc gia Myanmar Win Tun Oo.

Hàng chắn TP.HCM sẽ chơi tốt hơn ở giải năm nay? - Ảnh: Khả Hòa

Tối mai, bóng chuyền TP.HCM sẽ bước vào trận đấu đầu tiên giải vô địch quốc gia với cựu vô địch Sanest Khánh Hòa. Trong điều kiện trẻ hóa đội hình, không còn nhà tài trợ chính, đây sẽ là thử thách cho HLV Lê Hồng Hảo và các trụ cột còn lại như chuyền hai Trần Kim Long, tay đập Ngọc Dũng cùng các VĐV mới đầu quân từ Vĩnh Long như Hoài Thương, Ngọc Minh cùng tuyển thủ quốc gia Myanmar Win Tun Oo.

HLV Lê Hồng Hảo cho biết: “Dù chúng tôi không mạnh bằng năm rồi, nhưng với ý chí, sức trẻ, cả đội sẽ cố gắng chơi tốt hơn lượt đi giải năm rồi và nhắm đến mục tiêu trụ vững ở tốp giữa”. Phó chủ tịch LĐ Bóng chuyền TP.HCM Nguyễn Bá Nghị đánh giá: “Điều quan trọng của đội TP.HCM là sự ổn định và phải củng cố tốt về tâm lý. Chỉ cần có một phong cách chơi tự tin và thi đấu mạch lạc, nhất là thời điểm then chốt phải thật vững vàng thì đội TP.HCM có thể tranh chấp tốt với 2 đối thủ ngang cơ là Quân đoàn 4 và Vật liệu xây dựng Bình Dương”. Cả ông Bá Nghị lẫn ông Hảo đều hy vọng nếu chơi tốt trận đầu với Khánh Hòa thì tinh thần toàn đội sẽ nâng lên rất nhiều khi gặp Bình Dương (16.3), Sao vàng Biên Phòng (17.3) rồi tập trung cho 2 trận cuối với Hoàng Long Long An (19.3) và Quân đoàn 4 (21.3).

G.Khiêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.