“Tôi rất muốn trở thành một cầu thủ, nhưng…”

04/04/2010 09:03 GMT+7

Ngay trước trận đấu bảo vệ vương miện quyền Anh hạng nặng với đối thủ John Ruiz tại Arena, tay đấm người Anh – David Haye đã giải thích vì sao anh không thể trở thành một cầu thủ bóng đá.

Haye suýt chút nữa đã trở thành một cầu thủ bóng đá

Ngay trước trận đấu bảo vệ vương miện quyền Anh hạng nặng với đối thủ John Ruiz tại Arena, tay đấm người Anh – David Haye đã giải thích vì sao anh không thể trở thành một cầu thủ bóng đá.

Haye và Rio Ferdinand, hậu vệ tuyển Anh, đã từng có chung ước mơ. “Lúc trước tôi và Rio đều thích trở thành ngôi sao bóng đá và một tay đấm quyền Anh. Tuy nhiên, chỉ Rio theo nghiệp cầu thủ, còn tôi không thể. Bóng đá rất khác boxing, bởi bạn không thể sửa sai nếu mắc sai lầm trong trận đấu, khi ấy bạn sẽ bị đối thủ knock-out ngay. Bóng đá là một môn thi đấu tập thể, còn trên sàn đấu chỉ tôi với đối thủ. Dẫu vậy, với tôi trở thành một cầu thủ rất khó. Việc này giống như Rio sẽ khó lòng trở thành một võ sĩ”.

Hiện David Haye là nhà ĐKVĐ WBA. Năm ngoái, Haye đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại “quái vật phương đông” Nikolay Valuev để đoạt chức vô địch. Và lần này, 20.000 người hâm mộ và hàng triệu khán giả truyền hình sẽ được chứng kiến Haye bảo vệ danh hiệu của mình trước kẻ thách đấu Johnny Ruiz.

Theo The Sun, ngay sau trận đấu với Chelsea, Rio Ferdinand sẽ tức tốc đến sàn đấu để cổ vũ cho David Haye. Trung vệ M.U và tuyển Anh sinh ra và lớn lên ở cùng Haye ở khu vực phía nam thủ đô London. Thời đó, cả hai là đôi bạn rất thân nên đều có những niềm đam mê rất giống nhau.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.