Trần Văn Quyền chiến thắng

12/04/2010 23:52 GMT+7

Ở chặng đấu thứ 3 từ Thanh Hóa đi Nghệ An dài 139 km, các đội đua vẫn còn thận trọng nên chưa có cuộc bứt phá nào thành công. Suốt chặng, chỉ có một vài cuộc bứt phá lẻ tẻ của các VĐV ít tên tuổi, nhưng cuối cùng đều bị tốp đông bắt lại. Chính vì thế, tất cả các VĐV đều về chung một tốp duy nhất ở đích đến tại thành phố Vinh.

Ảnh: Quang Liêm

Ở chặng đấu thứ 3 từ Thanh Hóa đi Nghệ An dài 139 km, các đội đua vẫn còn thận trọng nên chưa có cuộc bứt phá nào thành công. Suốt chặng, chỉ có một vài cuộc bứt phá lẻ tẻ của các VĐV ít tên tuổi, nhưng cuối cùng đều bị tốp đông bắt lại. Chính vì thế, tất cả các VĐV đều về chung một tốp duy nhất ở đích đến tại thành phố Vinh.

Với nước rút thần tốc, Trần Văn Quyền (ảnh, Quân đội) đã cán mức đầu tiên với thành tích 3 giờ 12 phút 40 giây, tốc độ trung bình 43,443 km/giờ. Tuguldur (Mông Cổ) về nhì và Mai Nguyễn Hưng (Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1) về hạng ba. Về nhì ở chặng đấu này, Tuguldur đã vươn lên dẫn điểm áo xanh với 20 điểm, hơn Bùi Minh Thụy (Vĩnh Long) 2 điểm. Tuy nhiên, ở giải áo vàng, Bùi Minh Thụy với thành tích 7 giờ 49 phút 13 giây, tạm xếp đầu hơn Tuguldur 2 giây. Đội Vĩnh Long tiếp tục xếp nhất đồng đội với thành tích 23 giờ 28 phút 59 giây.

Hôm nay, các VĐV sẽ thi đấu chặng 4 từ Nghệ An đi Quảng Bình, và sẽ chinh phục đèo Ngang - ngọn đèo đầu tiên trên hành trình xuyên Việt.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.