Xe bị đứt sên, cựu tuyển thủ Pháp mất áo vàng

15/09/2017 15:43 GMT+7

Chỉ còn cách đỉnh đèo Giang Ly chưa đầy 150m, xe của cựu tuyển thủ U.23 Pháp Desriac Loic (Bike Life VDC) bất ngờ bị đứt sên, mất áo vàng giải xe đạp quốc tế VTV-Cúp Tôn Hoa Sen về tay Jiung Jang (Korail, Hàn Quốc).

Chặng đua thứ 12 diễn ra hôm nay từ Nha Trang đi Đà Lạt dài chỉ 126 km nhưng mang tính chất quyết định các danh hiệu chung cuộc bởi các tay đua phải chinh phục 2 ngọn đèo Khánh Lê, Giang Ly đầy khó khăn, thử thách.

Tay đua Navara khẳng định sức mạnh leo đèo Quang Liêm

Tay đua Junrey Navara (CCN) khẳng định sức mạnh ở khả năng leo đèo khi một mình một ngựa chinh phục thành công đèo Khánh Lê, chiếm trọn 30 điểm. Với tổng cộng 63 điểm, Navara hơn Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) 7 điểm và gần như chắc chắn đoạt danh hiệu vua leo núi chung cuộc.

Desriac Loic luôn dẫn đầu trước khi gặp sự cố đứt sên xe Quang Liêm

Trong khi đó Desriac mất áo vàng đầy tiếc nuối. Anh chứng tỏ sức mạnh khá toàn diện của mình khi liên tục có mặt trong tốp những tay đua dẫn đầu. Thế nhưng khi cách đỉnh đèo Giang Ly 150 m, xe của Desriac Loic bất ngờ gặp sự cố đứt sên.

Sự cố bất ngờ khiến cựu tuyển thủ U.23 Pháp không kịp đổi xe cho đồng đội đi cùng tốp đầu nên phải chờ đồng đội Quách Tịnh Toàn từ tốp sau lên nhường xe lại. Nỗ lực của Desriac Loic sau đó chỉ giúp anh rút ngắn thời gian so với người về đầu còn 6 phút 57 giây.

Các tay đua chinh phục ngọn đèo Khánh Lê dài đến 29 km đầy gian nan Quang Liêm

Đồng đội của Desriac Loic là Javier Sarda Perez cán đích đầu tiên tại TP. Đà Lạt, giành ngôi thắng chặng nhưng thành tích về hạng 3 giúp Jiung Jang soán ngôi áo vàng của Desriac Loic.

Xuất sắc có 2 tay đua trong tốp đầu về đích là Nguyễn Trường Tài, Trần Thanh Điền, đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM vươn lên dẫn đầu danh hiệu đồng đội. Với khoảng cách đến 10 phút 57 giây so với đội xếp nhì Dược Domesco Đồng Tháp, ngôi vô địch đồng đội chung cuộc cũng nằm chắc trong tay các học trò HLV Đỗ Thành Đạt.

Javier Sarda Perez ăn mừng thắng chặng Quang Liêm

Tay đua Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) cán đích sau người về đầu đến 20 phút 17 giây do khả năng leo đèo không tốt. Tuy nhiên Lê Văn Duẩn vẫn bảo vệ thành công danh hiệu áo xanh-vua nước rút.

Tay đua Ngô Văn Phương (Hà Nội) vươn lên chiếm áo trắng của Nguyễn Minh Việt (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM).

Ngày mai diễn ra chặng 13 từ Đà Lạt về Bảo Lộc với lộ trình dự kiến 101 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.