Thêm một phó trưởng khoa “chạy” điểm cho học sinh

09/08/2006 12:02 GMT+7

Sau vụ gạ đổi “tình” lấy điểm thi tốt nghiệp của ông Đỗ Tư Đông đối với nữ sinh V.A, Báo Thanh Niên tiếp tục nhận được một cuốn băng ghi âm ghi lại buổi "huấn luyện" cách đánh dấu vào bài thi tốt nghiệp của một phó trưởng khoa Báo chí với học sinh nhằm mục đích "chạy" điểm...

Vị phó trưởng khoa nói trên là ông Đỗ Đức Trọng.

Chuyện diễn ra tại nhà riêng của ông Trọng, vào tối 23.7, trước ngày các học sinh khóa 8 Biên tập (hệ trung cấp) thi tốt nghiệp. Ông Trọng hứa giúp và lấy ra một cây bút mang nhãn hiệu "A", loại mực màu xanh và yêu cầu học sinh trong bài thi phải viết bằng loại bút đó. Học sinh tỏ ra lo lắng: "Nhưng người ta nói mình làm dấu trong bài thì sao ạ?". Ông phó trưởng khoa trấn an ngay: "Không. Không vấn đề gì đâu. Kệ nó!”, rồi chỉ cho học trò đánh dấu bài bằng cách "gạch 2 gạch ngang, đánh 3 dấu sao ở giữa". Sau khi hướng dẫn học trò cách đánh những ký hiệu đặc biệt vào bài thi, ông Trọng úp mở: "Tôi nhờ người ta giúp cô. Không còn cách nào khác. Tôi nhờ người ta giúp được thì được. Tôi không tham gia chấm thi".

Có thể khẳng định chắc chắn rằng, một mình ông Trọng không thể "bao sân" lo hết được việc "giúp đỡ" cho học sinh này. Và chính ông Trọng cũng cho biết, ông không tham gia chấm thi, nên phải nhờ vả những người khác giúp đỡ. "Người khác" là những ai? Điều này chắc ông Trọng biết rất rõ và theo suy luận một cách đơn giản nhất thì đó phải là những người tham gia chấm thi và những người có chân trong hội đồng xét tốt nghiệp của Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình T.Ư I. Xin đặt câu hỏi, ông Trọng đã tác động như thế nào để "người ta" nhận "giúp đỡ"?

Trao đổi với chúng tôi, ông Trọng khẳng định mình có hướng dẫn học sinh cách đánh dấu những ký hiệu đặc biệt vào bài thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, ông Trọng lại biện minh việc ông ta làm là "hoàn toàn trong sáng" và nhằm giúp đỡ học sinh đó thi đỗ trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua! Chúng tôi cho rằng, việc giáo viên chỉ cách cho học sinh đánh dấu bài là vi phạm quy chế thi và cách lập luận của ông Trọng là thiếu thuyết phục, không thể chấp nhận được. Liên quan đến sự việc trên, trước đó 2 ngày, khi học sinh đến nhờ vả, sau khi tiết lộ thông tin liên quan đến đề thi tốt nghiệp (ông Trọng là một trong những người ra đề thi - PV) năm nay rất dài, ông Trọng đã chủ động hẹn học sinh này tối 23.7 đi một mình đến nhà riêng của ông để lấy tài liệu ôn thi! 

Đài tiếng nói Việt Nam - đơn vị chủ quản của Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình T.Ư I cần phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo và các cơ quan liên quan nhanh chóng tiến hành kiểm tra lại tất cả bài thi tốt nghiệp của các học sinh khóa 8, thậm chí cả những bài thi tốt nghiệp của học sinh các khóa trước. Nếu tiếp tục phát hiện ký hiệu "lạ" trong các bài thi, cần điều tra làm sáng tỏ vì rất có thể tại trường này đang tồn tại một hoặc nhiều đường dây "chạy" điểm rất trắng trợn.

B.T - M.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.