Thêm một tác phẩm của con trai nhà văn Nhất Linh đến với độc giả

22/02/2021 06:36 GMT+7

Cùng với hồi ký Nhất Linh, cha tôi (Phanbook & NXB Phụ Nữ VN, 2020), Căn nhà An Đông của mẹ tôi của tác giả Nguyễn Tường Thiết (Phanbook & NXB Đà Nẵng vừa phát hành) là những mảnh ghép giúp người đọc hiểu thêm về một gia đình trí thức rất đặc biệt trong giai đoạn lịch sử nhiều biến động .

Tác phẩm mới được tập hợp từ tùy bút Căn nhà An Đông của mẹ tôi và tập truyện Mùa hạ năm ấy mà tác giả từng công bố tại Mỹ. Nếu phần ký là những mảng màu của hồi ức về những uẩn khúc trong gia đình và các trí thức, nghệ sĩ nổi tiếng xoay quanh gia đình Nhất Linh, là nỗi ám ảnh về những phận người vô danh trong cuộc thế đảo lộn thì ở phần truyện mang đến phong cách văn chương hiện đại của một hậu duệ Tự Lực Văn Đoàn. Những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi, những biến cố kinh thiên, những day dứt về quê hương bản quán, những tan tác đầy xót xa và cảm hoài của các thành viên Tự Lực Văn Đoàn…
Tác giả Nguyễn Tường Thiết sinh năm 1940 tại Hà Nội, là con trai út của nhà văn Nhất Linh - Nguyễn Tường Tam. Trước 1975, ông là giáo sư toán - lý - hóa; phụ trách Nhà xuất bản Phượng Giang; sau 1975, ông định cư tại Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.