Theo bước chân tình nguyện

16/08/2010 16:39 GMT+7

Bước chân các sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh đã đến vùng sâu Kông Chro, một trong những huyện gian khó nhất của tỉnh Gia Lai. Ở nơi ấy, họ chuyển giao kỹ thuật, dạy chữ, cùng ra rẫy với bà con bản địa.

Nhiều sinh viên tình nguyện (SVTN) của trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã đến những địa bàn gian khó của tỉnh Gia Lai như huyện Kông Chro, Mang Yang. Thầy Ngô Bá Duy, người phụ trách nhóm SVTN ở xã Sơ Ró (huyện Kông Chro) nói: “Chúng tôi đã mở những lớp học phụ đạo cho các em. Nếu không có những buổi học như thế, các em cũng cùng bố mẹ lên rẫy hay đi chơi. Hy vọng những buổi ôn tập hè của chúng tôi sẽ giúp các em củng cố kiến thức, tạo ra không khí học tập ở các làng xa này”.

Hơn 60 em từ cấp tiểu học đến THCS của hai làng Kươk và Sơ Ró (thuộc xã Sơ Ró) hằng ngày đều đến các lớp học này. Ở đây, các em được những SV giỏi phụ đạo ba môn Tiếng Việt, Toán và tiếng Anh. Nhiều SV còn chịu khó chỉ thêm cho các em vào buổi tối nếu em nào chưa hiểu bài. “Tôi thấy học sinh ở đây hiểu bài và làm bài tập khá tốt. Quan trọng là mình chọn lối tiếp cận nào cho các em dễ hiểu bài” - SVTN Nguyễn Thị Kim Thương nói.

Dẫu chỉ gắn bó trong hai tuần nhưng các em nhỏ địa phương rất quyến luyến với các anh chị SV. Em Nay Loan, một học sinh của lớp học phụ đạo nói: “Em mong các anh chị quay lại đây. Em hứa sẽ chăm học để được làm SV”.

Hình ảnh những SVTN chiều chiều lấm lem trở về từ đám rẫy của người dân không gây nhiều tò mò như những ngày đầu. Thay vì chỉ tập hợp bà con để hướng dẫn cách thức trồng trọt, chăn nuôi cho phù hợp với thổ nhưỡng, các SVTN xuống đồng cùng bà con. SVTN Phạm Ngọc Minh Quân cho biết: “Chúng tôi vừa làm, vừa hướng dẫn tỉ mỉ cách thức làm cho bà con, giúp bà con dễ hiểu hơn, vì họ vừa được hướng dẫn, vừa thực hành ngay trên đám ruộng. Sau khi chúng tôi về, họ đã biết áp dụng làm ngay”.

Để giúp anh Đinh Ku - một người trong làng dựng nhà mới, đội của Minh Quân đã phải lội qua hai con suối, trèo tiếp qua năm ngọn núi để chặt tre về đan làm phên nhà. Một nhóm khác ở lại giúp anh dựng cột, khiêng mái. Ngôi nhà của anh Đinh Ku, nhờ những bàn tay tình nguyện nhanh chóng hoàn thành trước niềm vui của cả gia đình.

Nhiều việc làm khác của SVTN đã để lại tình cảm với đồng bào vùng sâu. 25 SVTN tại Sơ Ró đã tiết kiệm bữa ăn hằng ngày để lấy tiền mua thêm cho các em học sinh từng cuốn tập, cây bút ôn tập trong dịp hè. Hay để chuẩn bị cho các em đón Tết Trung thu, các anh chị phải lội suốt, vượt núi chặt tre về làm đủ cho các em 300 chiếc đèn lồng...

Thiên Trúc - Ngọc Nhi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.