Biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) vốn được biết đến với du lịch biển. Không giống như vùng biển ở miền Nam, nơi đây du lịch biển chỉ náo nhiệt trong 3 tháng hè.

Một chiếc ghe với đầy tôm, cá vừa về bờ
Vũ Thanh Hương
Có lẽ vì vậy nên thật khác với tưởng tượng khi tôi đến bãi biển này vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Chiều tà, tiết trời khá lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng 14 - 16oC, tôi bắt gặp khu vực bãi biển có tầm ba chục chiếc ghe nằm gọn trên bờ biển. Cách xa chừng 40 - 50 m về phía biển, 2 - 3 chiếc ghe khác có ngư dân đang gỡ lưới, xung quanh có nhiều người xúm lại nói chuyện rôm rả.

Người mua không chỉ người dân nơi đây mà còn có du khách từ nơi khác đến
Vũ Thanh Hương

Tấp nập hít hà "lộc trời" còn thơm mùi biển
Vũ Thanh Hương

Gỡ lưới thu hoạch "lộc trời"
Vũ Thanh Hương
Trong những chiếc lưới là đầy cá, tôm, ghẹ... mà ngư dân ở đây gọi là "lộc trời" ngày tết. Nhìn mình và mọi người xung quanh còn đang co ro trong mấy lớp áo ấm, nhìn sang những ngư dân vừa đi biển gần bờ về, tôi có chút xúc động. Bất chấp giá rét, vì công cuộc mưu sinh, vì là những người bám biển, họ đi săn "lộc trời" ngay thời điểm nhà nhà đoàn viên sum vầy.
Một chiếc ghe khác về bờ lại được máy nổ kéo lên bãi cát, ngay tức khắc, người dân, du khách ở đâu lại ào tới để nhìn mớ cá, tôm vừa được kéo lên còn hương thơm của biển khơi...

Bình luận (0)