Thoát chết thần kỳ trong trận lũ Làng Nủ: 'Mẹ ơi còn chạy không'

13/09/2024 07:15 GMT+7

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi ngày 10.9, 37 ngôi nhà tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên) trở thành bình địa. Cơn lũ không chỉ cướp đi sinh mạng của nhiều con người mà còn trở thành nỗi ám ảnh cho những người ở lại.

Thôn Làng Nủ có 760 khẩu/167 hộ sinh sống. Hàng chục năm nay, cuộc sống của họ đều diễn ra yên bình, chưa từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Thế nhưng, khi thiên nhiên bất ngờ nổi giận thì cũng là lúc tai họa ập đến.

Thoát chết thần kỳ trong trận lũ Làng Nủ: 'Mẹ ơi còn chạy không'- Ảnh 1.

Thôn Làng Nủ trước khi bị lũ san phẳng

ẢNH: T.B

Trong khoảng chưa đầy 10 phút, đất đá từ đỉnh núi Voi cao hơn 1.000 m đổ ập xuống thôn Làng Nủ nằm cách đó 2.000 m, san phẳng ngôi nhà của 37 hộ dân. Thôn Làng Nủ giờ đây chỉ còn trong ký ức và trở thành nỗi đau của những người còn ở lại, mảnh đất màu mỡ bỗng hóa tang thương.

Người thoát chết ám ảnh về thảm kịch Làng Nủ: 'Cả bản làng ơi, sập rồi'

2 phút chạy đua với tử thần

Là một trong những gia đình sống sót thần kỳ sau cơn lũ kinh hoàng ấy, chị Hoàng Thị Lành (25 tuổi, trú thôn Làng Nủ) chưa hết bàng hoàng nhớ lại, khoảng 6 giờ ngày 10.9, chị và chồng cùng 2 con (đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi) đang ngủ trong nhà thì nghe thấy một tiếng nổ lớn như bom nên giật mình tỉnh dậy.

Nghi có chuyện chẳng lành, vợ chồng chị gọi những người dân gần nhà thức dậy. Thế nhưng, do còn quá sớm, cộng với việc trời đang mưa lớn nên họ vẫn ở im trong nhà.

Thoát chết thần kỳ trong trận lũ Làng Nủ: 'Mẹ ơi còn chạy không'- Ảnh 2.

Chị Lành bật khóc khi nhớ về khoảnh khắc sáng 10.9

ẢNH: ĐÌNH HUY

Con lũ dữ vẫn gầm như tiếng "máy bay" khiến gia đình Lành cảm thấy run sợ. Sau tiếng nổ thứ hai, cả làng hô nhau "chạy đi", Lành và chồng vội vã bế hai con lao lên đồi. Chồng bế đứa lớn, Lành bế đứa nhỏ, cả gia đình dùng hết sức bình sinh cắm đầu chạy.

"Lên tới đồi trong vòng khoảng 2 phút, tôi ngẩng mặt lên thì thấy đất đá đã đổ đến và nuốt chửng nhà mình. Cơn lũ dồn dập, san phẳng tất cả những gì mà nó đi qua, trong đó có nhà bố tôi", chị Lành kể.

Tận mắt chứng kiến sự tàn phá của dòng lũ, cả nhà Lành run rẩy đứng im trên đồi. Dòng nước cuồn cuộn, vẫn dồn dập đổ xuống, có lúc chỉ cách vị trí của gia đình Lành đứng khoảng 2 m khiến chị nghĩ gia đình mình chỉ còn nước "chờ chết".

"Chúng tôi dùng lá cọ để che mưa, chồng tôi động viên mình đang đứng cao hơn lũ nên không sợ. Lúc đó chúng tôi cũng không dám chạy đi đâu vì cả ngọn núi này chỗ nào cũng đang chờ sập, trời mưa mấy hôm rồi", chị Lành kể.

Cứ thế, gia đình Lành bị cô lập trên đồi, cả nhà chịu đói nhưng chẳng biết gọi ai vì ngôi làng đã mất điện, mất sóng trước đó 2 ngày. Một ngày sau, 4 người mới được đưa đến nơi an toàn.

Mặc dù thoát chết thần kỳ nhưng ký ức sáng 10.9 lại trở thành nỗi ám ảnh của gia đình chị. 3 ngày nay, chưa đêm nào Lành ngủ được bởi cứ nhắm mắt thì hình ảnh con lũ nuốt chửng ngôi làng lại hiện ra. Trận lũ quét cũng đã cướp đi sinh mạng của bố ruột Lành (cách nhà Lành khoảng vài chục mét), đến nay, người bố vẫn đang mất tích dưới lớp bùn đất.

"Bé trai nhà tôi còn nhỏ vẫn chưa biết gì, khi tôi cõng chạy lên đồi cháu vẫn đang cười nhưng đứa lớn vẫn còn hoảng loạn lắm. Bây giờ, cháu vẫn hét lên trong lúc ngủ và thường xuyên hỏi "mẹ ơi còn chạy không", chị Lành xót xa nói.

Hiện trường Làng Nủ: Chó nghiệp vụ phát huy hiệu quả, tìm thấy thêm thi thể

Nhà sập, mất hết tài sản rồi, lo con về không thấy sẽ buồn lắm!

Đi ngược về phía thượng nguồn vệt lũ đã xóa sổ Làng Nủ, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Thanh (44 tuổi) người cũng thoát chết thần kỳ trong sáng 10.9.

Thoát chết thần kỳ trong trận lũ Làng Nủ: 'Mẹ ơi còn chạy không'- Ảnh 3.

Đường đi của trận lũ san phẳng thôn Làng Nủ

ẢNH: TUẤN MINH

Bên căn nhà đã bị lũ xô đổ sập hoàn toàn, tường gạch, cột bê tông đã vỡ vụn, bà Thanh cố gắng tìm lại được mấy bộ quần áo, vài chiếc nồi méo mó... Bên cạnh bà Thanh là hơn 30 bao thóc bê bết bùn đất. Số thóc này được bộ đội móc ra từ ngôi nhà sập đổ khi đến đây cứu nạn nhưng cũng không còn ăn được nữa khi đang bốc mùi sau một ngày ngâm nước.

Bà Thanh có con trai đi làm xa, chỉ ở nhà một mình khi lũ ống tràn về. Nhớ lại thời khắc sinh tử kinh hoàng khi đối mặt với dòng lũ ống, bà Thanh kể: "Tôi nghe tiếng ầm ù như tiếng xe trực thăng sau đó nước, đất đá cứ uỳnh uỵch đổ về. Ban đầu là sập mất khu công trình phụ nhà vệ sinh tôi bỏ chạy ra ngoài nhưng không kịp, bị lũ dầm trong bùn nhão nhoét nhưng vẫn cố vùng vẫy để thoát ra để chạy ngược lên đồi và chỉ vài phút là nước trùm kín ngôi nhà".

Thoát chết thần kỳ trong trận lũ Làng Nủ: 'Mẹ ơi còn chạy không'- Ảnh 4.

Ngôi nhà bà Thanh bị sập đổ, vỡ vụn khi bị dòng lũ mang theo đất đá quét qua

ẢNH: PHAN HẬU

Cũng theo bà Thanh, khi bà chạy ngược lên đỉnh đồi đã gặp được thêm 2 người cũng may mắn chạy thoát khỏi dòng lũ. Nhưng sau đó mới biết, nhà hàng xóm liền kề có bà cụ Sen và thằng cháu Nam không thoát được, đã bị lũ cuốn đi. Cho đến khi trời sáng rõ, bà Thanh bủn rủn chân tay khi thấy ngôi nhà hàng xóm đã bị bùn đất vùi lấp hoàn toàn.

Cũng theo bà Thanh, ngoài 30 bao thóc cùng nhiều đồ dùng gia đình đã mất sạch sau lũ. Ngôi nhà đối với bà là tài sản lớn phải dành dụm tích góp nhiều năm, phải vay thêm tiền người thân để xây dựng để mẹ con có chỗ ở kiên cố.

Thoát chết thần kỳ trong trận lũ Làng Nủ: 'Mẹ ơi còn chạy không'- Ảnh 5.
Thoát chết thần kỳ trong trận lũ Làng Nủ: 'Mẹ ơi còn chạy không'- Ảnh 6.

Bà Thanh tìm lại được một chiếc nồi trong ngôi nhà đổ nát

ẢNH: PHAN HẬU

"Ngôi nhà được xây dựng đã 4 năm nay, hồi đó hết khoảng 700 - 800 triệu đồng. Mỗi lần nhìn đống đổ nát từng là nhà mình tôi đau lắm. Mảnh đất này giờ cũng không an toàn để ở lại được nữa. Tôi lo mai kia con trai làm xa tìm về đây, không còn nhà nữa nó sẽ rất buồn", bà Thanh nghẹn ngào nói.

Sau khi nhà bị sập đổ hoàn toàn, bà Thanh đi ở nhờ nhà người thân cách đó vài km nhưng chỉ về ngủ, nghỉ ngơi vào buổi tối. Còn ban ngày, bà Thanh vẫn ngồi quanh quẩn bên khu nhà cũ để ngóng tin tìm kiếm những người hàng xóm còn đang mất tích.

Nỗi đau cô giáo ở Làng Nủ: ‘Quân ước được mẹ mua xe đạp, nhưng cả hai đều đã đi rồi'

Lào Cai cần 1.000 tỉ đồng để khắc phục hậu quả sau bão Yagi

UBND tỉnh Lào Cai cho biết, tổng số người thương vong do mưa lũ tại Lào Cai tính đến nay là 255 người. Có 98 người chết; 81 người mất tích; 76 người bị thương.

Thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên có 167 hộ/760 nhân khẩu; chủ yếu là dân tộc Tày. Riêng khu vực sạt lở có 37 hộ với 158 nhân khẩu, có 4 khẩu nơi khác đến nuôi cá.

Số người tử vong tính đến đầu giờ chiều 12.9 là 45 người. Số người đang điều trị tại bệnh viện 17 người (6 người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, sau đó đã chuyển 3 ca nặng về Bệnh viện Việt Đức). Vẫn còn 50 người mất tích.

Tỉnh cũng đề nghị T.Ư xem xét, sớm hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai cho tỉnh Lào Cai để ổn định cuộc sống cho nhân dân, trước mắt khoảng 1.000 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ sửa chữa, làm mới nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của nhân dân khoảng 300 tỉ đồng.

Khoảng 700 tỉ cho việc sửa chữa khắc phục sạt lở của các tuyến đường giao thông, trụ sở, trường học, bệnh viện, các công trình công cộng.






Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.