20 CSGT truy đuổi tài xế xe 'điên': Làm rõ hành vi 'chống người thi hành công vụ'

Ông Đông được PC67 bàn giao cho Công an Q.Bình Tân tiếp tục điều ra làm rõ về hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chống người thi hành công vụ.

Ông Đông được PC67 bàn giao cho Công an Q.Bình Tân tiếp tục điều ra làm rõ về hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chống người thi hành công vụ.

Ngày 11.3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, cho biết lực lượng CSGT phải truy đuổi hơn 20 km qua nhiều tuyến đường thuộc Q.Tân Bình, Phú Nhuận, Q.3, 1, 4, 6 và Bình Tân mới bắt được ông Trịnh Hữu Đông (43 tuổi) người lái chiếc ô tô BS 48H-0217 chạy tốc độ cao, lạng lách gây nguy hiểm cho người đi đường.
Infographic: Quá trình truy bắt tài xế xe "điên" - Thực hiện: Công Nguyên - Phước Huy

Chiếc ô tô do ông Đông (ảnh dưới) lái bị CSGT chặn lại - Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Ông Đông được PC67 bàn giao cho Công an Q.Bình Tân tiếp tục điều ra làm rõ về hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chống người thi hành công vụ.
Theo Phòng PC67, khoảng 7 giờ cùng ngày, tổ tuần tra CSGT Đội Tân Sơn Nhất đang làm nhiệm vụ thì phát hiện ông Đông lái ô tô 7 chỗ BS 48H-0217 lưu thông trên đường Trường Chinh hướng từ Q.12 về trung tâm TP với tốc độ cao và đánh võng. Sau khi xin ý kiến lãnh đạo PC67, tổ CSGT dùng mô tô đặc chủng truy đuổi. Thấy vậy, ông Đông tăng ga bỏ chạy vào đường Cộng Hòa rồi rẽ sang đường Nguyễn Văn Trỗi. Tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Trần Huy Liệu (Q.Phú Nhuận) gặp đèn đỏ, CSGT đuổi kịp ô tô “điên”, áp sát và yêu cầu ông Đông xuống xe. Lúc này ông Đông rút dao quơ, đâm về phía CSGT rồi tiếp tục nhấn ga cho xe vọt lên húc ngã 10 m dải phân cách và húc bể phần đầu một chiếc ô tô khác. Không dừng lại, ông Đông tiếp tục phóng xe lao qua bên kia đường Nguyễn Văn Trỗi rồi chạy ngược chiều về hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa, các đường ở Q.3. Trên đường bỏ chạy, ô tô do ông Đông lái va quệt nhiều xe máy (rất may không ai bị thương), gây náo loạn trên đường.
Lúc này, PC67 huy động thêm lực lượng CSGT tại các chốt gần đó phối hợp truy bắt xe “điên”, tổng cộng có 4 đội CSGT (với 20 chiến sĩ). Ông Đông tiếp tục cho ô tô leo lên lề đường, chạy vào đường cấm tại khu vực Q.3 bất chấp người đi đường lúc này rất đông, chạy về hướng Q.1, sang Q.4 rồi vòng trở lại Q.1, chiếc xe lao vun vút ra đường Võ Văn Kiệt và thẳng hướng về Q.Bình Tân. Hàng chục CSGT, xe mô tô đặc chủng, ô tô chuyên dụng tiếp tục truy đuổi. Khi đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm (P.An Lạc, Q.Bình Tân) CSGT đã chặn lại được, nhưng xe “điên” tiếp tục phóng lên lề đường, rồi băng vào làn đường xe máy. Khi đến cầu Nước Lên (đường Võ Văn Kiệt, P.An Lạc, Q.Bình Tân) thì các tổ CSGT áp sát, lúc này ông Đông mới chịu dừng xe và bị bắt giữ. Khi bị khống chế, tài xế Đông dùng dao tấn công CSGT. Tại Công an P.An Lạc, ông Đông cười, nói huyên thuyên một mình rồi nằm ngủ dưới nền nhà. Theo nhận định của công an, nhiều khả năng ông Đông đã sử dụng ma túy đá trước khi lái xe nên không kiểm soát được hành vi.
Đến chiều 11.3, ông Đông vẫn chưa tỉnh táo để làm việc với Công an Q.Bình Tân. Công an đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ma túy, thu thập chứng cứ điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.