Án mạng lúc rạng sáng, nạn nhân bị đâm gục bên đường

12/06/2017 13:24 GMT+7

Hai thanh niên người đầy thương tích nằm kêu cứu cạnh quốc lộ 51 vào rạng sáng 12.6. Một nạn nhân sau đó tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

* Án mạng sau cuộc nhậu
Ngày 12.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an H.Long Thành (Đồng Nai) điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng trên quốc lộ 51 vào rạng sáng cùng ngày.
Nạn nhân là Nguyễn Văn Quân (28 tuổi, ngụ xã Long Đức, H.Long Thành).
Theo đại tá Dương Thanh Hải, Trưởng công an H.Long Thành, lúc 1 giờ ngày 12.6, trên quốc lộ 51, đoạn qua xã An Phước (H.Long Thành), người dân báo tin đến cơ quan công an việc phát hiện 1 nạn nhân người đầy máu đang nằm kêu cứu bên đường, còn 1 nạn nhân khác nằm cách đó 200 m cũng mang trên người nhiều thương tích.
Các nạn nhân được đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Long Thành. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân Nguyễn Văn Quân (28 tuổi) đã tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân Trần Viết Đức (30 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Long Thành) sau khi được sơ cứu đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp tục điều trị.
Án mạng sau cuộc nhậu
Sáng 12.6, Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) bắt giữ Liêu Minh Đức (26 tuổi), Liêu Minh Tường (em của Đức, 21 tuổi, cùng ngụ Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người.
Hiện trường vụ việc Ảnh: Đỗ Trường
Trước đó, Đức, Tường đi dự sinh nhật của người bạn ở P.Thạnh Phước (TX.Tân Uyên, Bình Dương) cùng với anh Phạm Văn Súng (23 tuổi, ngụ Sóc Trăng). Trong lúc nhậu, Đức và anh Súng xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát ngay tại cuộc nhậu.

Sau đó, anh Súng cùng với một số người bạn bỏ ra về. Đức và Tường đuổi theo đánh anh Súng. Khi đến một công trình đang xây dựng, Đức, Tường nhặt đá công trình để đánh anh Súng.

Nạn nhân chạy thoát về phòng trọ, được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.
Đỗ Trường
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.