Bà bán chè kêu cứu vì bị tạt sơn đỏ lên cửa nhà

Tiểu Thiên
Tiểu Thiên
25/04/2019 18:30 GMT+7

Nam thanh niên mặc áo Grab, chạy xe hiệu Exciter, bịt kín khẩu trang, dừng xe trước nhà bà Bông rồi thản nhiên lấy lọ sơn tạt lên cửa nhà nạn nhân.

Ngày 25.4, phản ánh tới Báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Bông (53 tuổi, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết vẫn giữ nguyên hiện trạng cửa và nhà bị tạt sơn đỏ để chờ công an điều tra vụ việc.
Bà Bông vẫn giữ nguyên hiện trạng để đợi công an điều tra Ảnh: Tiểu Thiên
Theo bà Bông, sáng 23.4, khi thức dậy, bà Bông phát hiện nhà bị tạt sơn màu đỏ loang đầy cả hai lớp cửa.
Theo hình ảnh do camera an ninh của gia đình ghi lại, khoảng 2 giờ 27 phút cùng ngày (23.4), một thanh niên mặc áo Grab, chạy xe Exciter và đeo khẩu trang, dừng xe trước cửa nhà bà Bông.
Tiếp đó, thanh niên lấy một lọ màu đỏ, đi vào góc khuất rồi tạt vào cửa nhà bà Bông. Sau khi tạt, thanh niên này vứt ngay lọ sơn vào thùng rác rồi nhanh chóng lên xe phóng đi.
Nam thanh niên mặc áo Grab dừng xe trước cửa nhà, lấy lọ sơn chuẩn bị tạt lên cửa nhà bà Bông Ảnh cắt từ clip
Toàn bộ phần cửa sắt bảo vệ bên ngoài, cửa kính bên trong, một phần trần và nền nhà của bà Bông bị nhuộm đỏ.
Theo bà Bông, gia đình bà không có thù oán hay vay nợ ai. “Gia đình tôi khó khăn, chồng đi làm thường xuyên vắng nhà. Một mình tôi ở nhà với cháu nhỏ, nay bị người lạ tạt sơn khiến gia đình vô cùng lo lắng bất an”, bà Bông lo lắng nói.
Cửa và nhà bị tạt lớp sơn dài cộp, đỏ như máu khiến gia đình bà Bông vô cùng lo lắng Ảnh: Tiểu Thiên
Sau khi bị tạt sơn, bà Bông đã đến công an phường để trình báo. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.