Được biết, trong khi bà Mai cùng con là bé Nguyễn Khánh An (3 tuổi) và 4 đứa cháu là Đỗ Thanh Hằng (15 tuổi), Đỗ Thanh Tâm (12 tuổi), Cao Minh Tỷ (5 tuổi), Nguyễn Ngọc Thanh (12 tuổi) đang ngủ say thì vụ sụp đất xảy ra. Căn nhà của bà Mai bị sụp và chìm xuống sông. Bà Mai và cháu Thanh đã bơi vào bờ thoát được, còn 4 cháu Hằng, Tâm, Tỷ, An đã bị chìm theo dòng nước.
Ngay sau tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương và nhân dân huyện Năm Căn đã huy động rất đông lực lượng đến cứu hộ, nhưng do nước xoáy mạnh, trời tối nên mãi đến 8 giờ cùng ngày mới vớt được xác các nạn nhân, còn cháu Tâm thì bị nước cuốn trôi chưa tìm thấy xác.
Tiến Trình - Phi Hùng
Bình luận (0)