Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xuất phát từ tầng hầm chung cư vào khoảng 1 giờ 30 cùng ngày. Lực lượng PCCC đã huy động 34 xe chuyên dụng cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường khống chế vụ cháy.
Đến 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên hậu quả vụ cháy rất thảm khốc.
Bà Lê Thị Cẩm, một cư dân sống tại chung cư Carina Plaza cho biết khi phát hiện ra đám cháy, bà và người thân không biết phải chạy về hướng nào. Đi về phía cầu thang bên này thì quá nóng còn phía đối diện thì khói mù mịt không thể thấy đường. Bà và người thân trùm mền ướt tìm lối bò xuống dưới.
Còn bà Lê Thị Mai, một cư dân khác sống tại chung cư Carina Plaza, chị vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại quang cảnh vụ cháy với phóng viên Báo Thanh Niên.
"Cháy từ lúc 1 giờ 30 phút. Khủng khiếp lắm! Như chết đi sống lại vậy. Vấn đề về an ninh phòng cháy chữa cháy ở đây rất tệ. Tôi đã nhiều lần ý kiến rồi", bà Mai nói.

Khói bốc lên nghi ngút từ tầng hầm chung cư

34 xe chuyên dụng cùng hàng trăm chiến sĩ được huy động đến hiện trường khống chế vụ cháy Hương

Lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường

Một số khác dùng khăn, vải, quần áo vẫy kêu cứu

Lực lượng PCCC đưa người bị nạn ra khỏi chung cư

Một số nạn nhân được đưa xuống đất an toàn

Một chiến sĩ PCCC trong theo xe thang lên các tầng cao cứu nạn

Nhân viên y tế cấp cứu cho các nạn nhân

Nạn nhân sau khi được sơ cứu

Có khoảng 10 xe chữa cháy liên tục chuyển bệnh nhân về các bệnh viện trên địa bàn thành phố

Nhiều cư dân chung cư vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy
![]() Khói bốc lên nghi ngút sau tiếng nổ từ hầm gửi xe của chung cư |
![]() Nạn nhân dùng đèn điện thoại kêu cứu |
![]() Nạn nhân thở oxi sau khi được đưa xuống đất |
![]() Lực lượng PCCC khẩn trương triển khai công tác cứu hộ |
![]() Lực lượng PCCC theo xe thang đến từng tầng tìm kiếm người bị nạn |
![]() Chung cư Carina Plaza được đưa vào hoạt động từ năm 2011 |
![]() Xe cấp cứu và nhân viên y tế túc trực tại hiện trường |





















Bình luận (0)