Khoảng 12 giờ 30 ngày 4.2, anh Thái Hữu Dũng (35 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển đầu kéo biển kiểm soát 60C - 367.73 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 60R – 038.37 chở 30 tấn bắp hạt lưu thông trên đường liên xã Láng Lớn - Xà Bang, khi đến khu vực thuộc tổ 2, thôn Sông Xoài 1, xã Láng Lớn (H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) thì xe bị lật nghiêng.
Xe chở bắp lật nghiêng xuống đường Ảnh: Nguyễn Long |
Lúc này, 30 tấn bắp hạt trong thùng container đổ hết xuống đường, tràn vào rẫy hồ tiêu của các hộ dân tại đây.
Lúc này, hàng chục hộ dân đang thu hoạch hồ tiêu gần đó đã nhanh chóng dùng cuốc, xẻng, thau nhôm thu gom bắp bỏ vào bao giúp lái xe.
Xe bị lật, bắp hạt đổ tràn ra đường Ảnh: Nguyễn Long |
Anh Thái Hữu Dũng cho biết mình đang trên hành trình chở 30 tấn bắp hạt từ một cảng trên địa bàn TX.Phú Mỹ về giao cho khách hàng, trên đường thì xe bị nạn và lật. Bắp trên xe đổ xuống đường, và chuyện được người dân bỏ công việc đang hái hồ tiêu ra phụ gom hạt bắp khiến anh cảm động vô cùng.
Bình luận (0)