Cứu trợ khẩn các gia đình nạn nhân

03/10/2006 01:46 GMT+7

Sáng ngày 2.10, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên và Ban tổ chức vòng chung kết giải bóng đá trẻ U21 Báo Thanh Niên... đã đến thăm, chia buồn và cứu trợ khẩn cấp những gia đình có thân nhân bị mất trong cơn bão Xangsane mỗi gia đình 5.000.000đ...

Sáng ngày 2.10, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên và Ban tổ chức vòng chung kết giải bóng đá trẻ U21 Báo Thanh Niên, gồm: Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó ban tổ chức Giải  Đặng Thanh Tịnh; Phó tổng thư ký LĐBĐ VN Dương Nghiệp Khôi; Giám đốc Sở Thể dục thể thao Đà Nẵng, Phó ban tổ chức giải Lê Nguyên Hồng; chị Đặng Kim Liên - Chủ tịch Hội LHTN TP Đà Nẵng, cùng với cầu thủ, huấn luyện viên của 8 đội bóng tham dự vòng chung kết giải U.21 đã đến thăm, chia buồn và cứu trợ khẩn cấp những gia đình có thân nhân bị mất trong cơn bão Xangsane mỗi gia đình 5.000.000đ...

Sáng 2.10, trời nắng, càng thấy rõ cảnh hoang tàn của một thành phố vừa bị sức mạnh khốc liệt của cơn bão Xangsane tàn phá. Đâu đó trong những đống gạch đổ nát, là nước mắt, là nỗi đau đớn đến xé lòng của người thân những người bị bão cướp đi sinh mạng. Mẹ mất con, vợ mất chồng, anh mất em... tất cả đều chung một nỗi đau mất mát lớn lao.

Điểm đến đầu tiên của đoàn công tác xã hội là UBND phường Nam Dương (quận Hải Châu) để chia buồn với gia đình em Lê Đức Phước Tựu, một học sinh Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng), bị mất trong cơn bão. Tai nạn ập đến cả gia đình em nhanh đến nỗi, không ai có thể kể lại câu chuyện một cách rõ rệt. Chỉ biết là, khi cơn bão Xangsane đi qua, dàn bê-tông của một công trình đang thi công bên cạnh nhà đổ ập xuống, cả nhà Tựu phút chốc tan hoang. Tựu, mẹ, dì đều bị chôn vùi trong đống đất đá ngổn ngang. Và không lâu sau đó, Tựu ra đi, mẹ, dì và 2 người hàng xóm đều bị thương. Người mẹ chưa hết kinh hoàng trước sự tàn phá của cơn bão, đã gục ngã hoàn toàn trước nỗi đau mất con. Bản thân bị thương, nhưng chị không thấy đau, thấy mệt, vì gia đình chỉ một mẹ một con, Tựu là niềm an ủi và nguồn sống duy nhất của chị. Vậy mà... Trong nỗi xót xa, chị Thúy - mẹ Tựu, cứ bấu lấy đôi tay của những thành viên đoàn cứu trợ, khóc ngất: "Nó ngoan lắm, hiền lắm, răng mà lấy nó đi của tôi hở trời! Răng mà xót xa rứa hở trời! Tui không cần chi hết, cần con tui thôi, làm răng mà trả con cho tui thôi!" khiến nhiều người trong đoàn phải ứa nước mắt xót thương. Chị Bích Hạnh (dì ruột của Tựu) bị gãy tay, chấn thương nặng, nghe nhắc đến Tựu cứ lặng lẽ quay mặt khóc. Tựu mất, nhưng ngay cả nhà để đưa tang Tựu cũng không có, phải mượn tạm trụ sở UBND phường Nam Dương, vì nhà đã sập hẳn, tất cả đã đổ nát. Mất con, mất nhà, người mẹ trẻ cứ quay quắt trong nỗi đau, rồi ngất đi vì mệt mỏi, tỉnh dậy, lại khóc...

Ngày 2.10, Công ty Honda Việt Nam, nhà tài trợ chính thức cho Giải bóng đá U.21 đã hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ của Báo Thanh Niên, đã trích 160 triệu đồng cứu trợ cho người dân Đà Nẵng bị nạn trong bão Xangsane. Ngay trong ngày diễn ra trận chung kết của Giải bóng đá U.21, số tiền này sẽ được trao cho UBND thành phố Đà Nẵng. Ngày hôm nay 3.10, tại buổi lễ ra mắt quỹ Thiện Tâm của Công ty cổ phần Vincom thông qua Báo Thanh Niên chuyển số tiền 200 triệu đồng tới đồng bào nạn nhân cơn bão số 6. Riêng tại VCK Giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên 2006, ngoài số tiền thu được từ việc bán vé vòng chung kết và trận đấu giao hữu với đội Thái Lan, Ban tổ chức cũng đã đặt thùng quyên góp tại sân vận động trong mỗi trận đấu để khán giả ủng hộ đồng bào bị nạn trong cơn bão vừa qua.

Hoàn cảnh của anh thanh niên Quách Ngọc Liêm (35 tuổi, tổ 18 P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) cũng đã làm những thành viên trong đoàn cứu trợ xúc động, bởi gia đình quá nghèo, bản thân anh tuy ốm yếu, nhưng phải tự lực mưu sinh bằng những nghề lao động tay chân, ngày có ngày không có việc. Ngày xảy ra cơn bão dữ, Liêm và anh trai trước cảnh tượng kinh hoàng, lo sợ căn nhà bị lột mái tôn, thấy bão tạm yên, liền leo lên mái để chèn lại, không ngờ, bão đột ngột mạnh lên, cuốn phăng mọi thứ trên cao, kéo luôn cả Liêm và những mái tôn bay xuống đất, 2 tiếng đồng hồ sau, Liêm mất. Anh Quách Ngọc Cần - anh trai Liêm tâm sự: "Trong nhà nó là đứa hiền lành, luôn nhường nhịn mọi người, kính trước nhường sau. Cha mẹ mất mấy anh em đùm bọc nhau mà sống, nó ốm yếu nhưng luôn nhận phần việc nặng về mình. Như hôm bão vậy, can thế nào nó cũng bảo để lên sửa chữa vì sợ bão cuốn tôn, nhà tan nát, không có chỗ cho anh em ở! Vậy là...". Trong nỗi đau mất mát, anh Cần đã không khỏi cảm động trước sự quan tâm của Báo Thanh Niên và ban tổ chức U.21, bởi đây là đoàn cứu trợ đầu tiên đến với gia đình anh. Chính sự quan tâm của cộng đồng đã giúp anh phần nào an ủi trong nỗi đau mất đi đứa em yêu dấu.

Đến thăm và chia buồn cùng gia đình Nguyễn Văn Xe (P.Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng), đoàn lại được nghe một câu chuyện thương tâm khác. Xe ra đi trong khi tuổi đời còn quá trẻ. Khi đoàn cứu trợ đến, hàng xóm đang ở nhà Xe đông nghịt, ai cũng khóc, bởi Xe không chỉ còn quá trẻ (23 tuổi), mà còn là một cậu bé ngoan của cái xóm lao động nghèo này. Mẹ Xe kể: "Khi bão gầm thét, cả nhà lo sợ, nó lại cười bảo: "Có chi mà lo mẹ, đã có con ở đây rồi mà, có chi con gánh hết". Rứa mà nó gánh hết thiệt! Có mình nó con trai, nuôi đến 23 tuổi đầu, chưa kịp dựng vợ cho nó, thì nó đã ra đi! Tui đau đứt đoạn từng khúc ruột!", rồi khóc ngất trong cơn tức tưởi.

Mã Anh Duy - cầu thủ trẻ đội U.21 Tiền Giang trước những cảnh tượng thương tâm, không khỏi xúc động. Duy cho biết, ở quê Duy, việc xảy ra lũ lụt là chuyện thường, nhưng cảnh bão tố như vừa thấy quả là lần đầu tiên. Và cũng là lần đầu tiên, Duy tận mắt chứng kiến và nghe kể về những hoàn cảnh thương tâm, tan hoang sau bão. Duy bảo: "Em cũng không biết mình làm gì, nhưng nếu được, em và các bạn sẽ cố gắng đá thật hay để thu hút khán giả đến với sân Đà Nẵng, vì nghe nói, số tiền bán vé sẽ được tặng cho bà con gặp nạn trong bão!". Tấm lòng của Duy cũng như các cầu thủ khác thật đáng trân trọng.

Rời những ngôi nhà được cứu trợ khẩn cấp đầu tiên, anh Đặng Thanh Tịnh chỉ đạo, tiếp tục thu thập số liệu chính xác, nhanh chóng cứu trợ giúp đỡ những nạn nhân gặp nạn trong bão. Trước mắt, tất cả những gia đình có thân nhân bị mất trong bão, mỗi gia đình 5 triệu đồng. Tất cả chỉ mới là bắt đầu, Báo Thanh Niên sẽ còn nhiều chuyến đi cứu trợ mới, đến những vùng tan thương khi bão Xangsane đi qua...

D.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.