'Cửu vạn' ngày Tết, kiếm 400 - 500.000 một ngày

05/02/2016 13:56 GMT+7

Giữa giá lạnh của Hà Nội những ngày cận Tết , người lao động tự do vẫn oằn mình làm việc suốt đêm, kiếm một cái Tết tươm tất cho gia đình ở quê nhà.

Giữa giá lạnh của Hà Nội những ngày cận Tết, người lao động tự do vẫn oằn mình làm việc suốt đêm, kiếm một cái Tết tươm tất cho gia đình ở quê nhà.

Một phụ nữ oằn lưng cõng hàng tại chợ đầu mối Long Biên lúc 1 giờ 30 phút sáng 5.2Một phụ nữ oằn lưng cõng hàng tại chợ đầu mối Long Biên lúc 1 giờ 30 phút sáng 5.2
1 giờ sáng ngày 5.2 (27 tháng Chạp), chợ đầu mối Long Biên nườm nượp người, xe tải, xe máy.
“Nào, xê ra nào xê ra nào”, giọng một phụ nữ hớt hải nói lớn giữa tiếng còi xe ầm ĩ. Giữa ngổn ngang thùng xốp, thùng giấy và đủ các kiện hàng đựng trái cây xếp tràn lan trên mặt đường Yên Phụ, một người đàn bà ngoài 50 tuổi, oằn mình cõng một lúc 4, 5 thùng xốp đựng rau củ được chằng buộc trên một chiếc đòn gánh cong vút. Đôi dép lê loẹt quẹt trên nền đường. Những giọt mồ hôi lã chã rơi khi nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 15 - 17 độ C.
Ở khu chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc này, những người vác hàng (thường được gọi là cửu vạn), trông chờ vào những ngày đặc biệt trong năm để được thuê nhiều hơn. Người kéo xe bò, người dùng đòn gánh để khuân hàng từ xe tải lớn đến những người thu mua nhỏ hơn. Tuy nhiên, có một điểm chung là, các cửu vạn phải cõng, vác, kéo một lượng hàng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể.
muu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-congNhững chiếc quang gánh trĩu nặng trong đêm đông cận Tếtmuu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-congNgười lao động vất vả kiếm một cái Tết no đủ cho gia đình ở quê nhà
Một lần gánh mỗi người nhận được 10 - 15.000 đồng, mùa Tết này số lượng hàng hóa nhiều hơn, mỗi người một đêm cố gắng kiếm được ít nhất 20 gánh, mang về khoảng 400.000 - 500.0000 đồng.
“Chợ họp đến hết tối 28 tháng Chạp, được Tết hay mất Tết cũng chỉ trong mấy buổi hôm nay thôi”, bà Hoa, quê huyện Khoái Châu, Hưng Yên vừa nói vừa đưa mắt nhìn xem còn có tiếng ai gọi để gánh thuê nữa không.
muu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-cong
muu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-cong
muu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-cong
muu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-congCông việc cửu vạn không phân biệt nam nữ, già trẻ. Có một đặc điểm chung là họ phải khuân vác số hàng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể mìnhmuu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-cong
muu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-congPhút mệt mỏi giữa đêm mưu sinh của người phụ nữmuu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-cong
muu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-cong
muu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-cong
muu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-cong
muu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-cong
muu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-congCuối năm, bao nhiêu nỗi lo hằn lên những khuôn mặt khắc khổmuu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-cong
muu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-congGiấc ngủ vội vàng giữa đêm đông rét buốt
3 giờ sáng nay, 5.2 (27 tháng Chạp), chợ hoa Quảng An, chợ đầu mối hoa lớn nhất Hà Nội, không khí lao động cũng khẩn trương, hối hả không kém. Giữa trăm loại hoa đang tỏa sắc hương, người lao động không có thời gian cảm nhận chúng đẹp đến đâu. Họ chỉ đang thấp thỏm, giờ đã là 3 giờ sáng, số hoa bán được chưa thấm vào đâu cả. Hôm nay đã là 27 Tết…
muu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-cong
muu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-congChợ hoa ngày cuối năm làm việc cả ngày và đêm. Từ 22 giờ là giờ nhộn nhịp nhấtmuu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-cong
muu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-cong
muu-sinh-suot-dem-kiem-Tet-giua-troi-ret-congHoa rất đẹp, nhưng với những người mưu sinh đến từ khắp các tỉnh thành, họ đâu còn tâm trí để thưởng thức. Qua đêm nay, Hà Nội đã là 28 Tết, và hoa tồn còn rất nhiều...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.