Đà Nẵng: Người dân sống trong mùng để... tránh ruồi!

03/08/2006 00:22 GMT+7

Hai tháng trở lại đây, dịch ruồi lại bùng phát, mạnh mẽ hơn bao giờ hết tại khu vực phường Khuê Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Người dân "cửa đóng then cài" suốt cả ngày, thậm chí, biệt giao với bạn bè vì "đâu dám mời ai về nhà, vì ruồi tràn từ trong nhà ra ngoài ngõ, đâu đâu cũng ruồi lớp lớp, đen kìn kịt. Mình nhìn quen thấy mà phát hãi, huống gì người từ đâu tới", chị Hồng, một người dân ở khu vực này không giấu được bức xúc, kể.

Một điều đặc biệt là mỗi gia đình ở đây đều trang bị cho mình một chiếc mùng khổ 3x3m, chỉ "chuyên dụng" dành riêng cho việc ăn uống, sinh hoạt trong gia đình, vì nếu không có mùng, chỉ cần bưng mâm cơm lên là ruồi đã bám lên đen như... mè, nhìn hết muốn ăn. Giỗ chạp lại càng khốn khổ vì cứ mang đồ đặt lên, ruồi từ đâu đổ xô đến, đậu kín trên bàn thờ. Thậm chí, để hình dung cho dễ, chị Hồng quơ tay, một nắm ruồi đã nằm gọn trên bàn tay của chị. "Ở đây riết rồi ai cũng thành... “dũng sĩ” diệt ruồi!". Cứ bước ra khỏi mùng thì phải trùm miệng lại, vì sợ... ruồi. Khi phóng viên đến, gia đình bà Phùng Thị Ngọc Nhân đang ngồi ăn cơm trong mùng nhưng ruồi cũng không tha, tìm khe hở để bay vào trong. Mọi vật dụng trong nhà đều được trưng dụng để đuổi ruồi. Mọi người bảo, qua đến Khuê Mỹ chắc hết dám nói chuyện, bởi sợ đạo quân ruồi đang sẵn sàng chờ chực để bay... vào miệng. Người dân ở đây muốn rót nước để mời khách đến nhà uống nhưng cũng không dám vì rót ra ly nào, lập tức ruồi bâu kín.

Được biết, tình trạng này kéo dài 3 năm nay, và người dân ở đây đã chịu cảnh "ăn cùng ruồi, ngủ cùng ruồi". Nhưng 2 tháng gần đây, dịch ruồi bùng phát mạnh, khiến người dân có cam chịu "sống chung với ruồi" từ nhiều năm nay cũng không thể chấp nhận được. Nguyên nhân đã được xác định từ lâu, xuất phát từ 10 ha trồng rau sạch của những hộ dân thuộc quận Sơn Trà đến thuê đất để trồng rau gần khu vực này. Những hộ dân đến đây trồng rau sạch nhưng không tuân thủ theo nguyên tắc bón phân. Đúng ra, theo quy trình, phải bón phân chuồng ủ theo đúng quy cách với cơ quan chuyên môn, nhưng các hộ này lại bón phân tươi chưa hoai.

Chủ yếu các loại phân bón này đều là phân gà, bò, phân chim cút chưa hoai, đã "hút" đàn ruồi từ các nơi đổ về đây, mỗi ngày một đông và đến nay thì không thể tưởng tượng nổi. Được biết, từ năm 2005, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã yêu cầu các hộ trồng rau không được dùng phân gia cầm chưa qua xử lý để bón, và Hợp tác xã nông nghiệp Bắc Mỹ An sẽ có trách nhiệm ủ phân chuồng cung cấp cho các hộ. Nhưng các hộ này lại không lấy phân của HTX mà lại mua hàng trôi nổi từ bên ngoài, vì giá phân rẻ hơn để bón cho rau. Trước bức xúc hiện nay của người dân, cách đây không lâu chính quyền địa phương cũng đã tiến hành xịt thuốc trong 2 ngày, nhưng sau 2 ngày, dịch ruồi lại bùng phát trở lại như cũ.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.