Đà Nẵng: Nhóm côn đồ xách mã tấu trả thù cho 'đại ca bị đánh trong vụ tông xe'

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/04/2021 12:10 GMT+7

Phước bị tông xe ở Bệnh viện Hoàn Mỹ, mâu thuẫn với nhóm thanh niên địa phương và bị đánh, nên gọi nhóm đàn em côn đồ xách mã tấu đi trả thù.

Sáng 19.4, lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 6 nghi phạm côn đồ đi ô tô, mang mã tấu đi chém người, cho Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) thụ lý.

Xách mã tấu đi trả thù cho đại ca, "đụng" ngay lực lượng 911

Trước đó, lúc 1 giờ ngày 19.4, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng làm nhiệm vụ trên tuyến đường 2.9 (P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu) thì phát hiện một ô tô màu trắng di chuyển theo hướng cầu Tuyên Sơn về phía tượng đài 2.9 nên ra hiệu dừng lại để kiểm tra.
Lúc này, mặc dù tài xế đã dừng phương tiện nhưng trên ô tô có 6 thanh niên gồm: Huỳnh Đăng Phước (22 tuổi, ngụ tổ 46 P.Hoà Hải), Huỳnh Đăng Công (30 tuổi, ngụ tổ 42), Lê Văn Huỳnh Trung (26 tuổi, ngụ tổ 43), Mai Văn Quý (28 tuổi, ngụ tổ 49, cùng P.Hoà Hải, Q.Ngũ Hành Sơn), Huỳnh Văn Hưng (27 tuổi, ngụ tổ 26, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) và Dương Hữu Đoan (24 tuổi, ngụ xã Hoà Phú, H.Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) vẫn lắc lư theo tiếng nhạc.
Qua kiểm tra hành chính, nhóm này trả lời bất nhất nên đại uý Nguyễn Hoàng Long yêu cầu kiểm tra phương tiện, phát hiện trong cốp sau ô tô có một túi xách với 4 cây mã tấu dài khoảng 70cm.
Bị đưa về công an phường đấu tranh, Phước khai nhận là người cầm đầu, trước đó, lúc 17 giờ ngày 18.4, Phước điều khiển phương tiện thì xảy ra va chạm với xe khác tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

6 nghi phạm mang mã tấu đi chém người bị bắt

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Phước bị 4 nam thanh niên đuổi đánh, thất thế nên bỏ chạy. Sau chầu nhậu, Phước cùng đồng bọn thuê Grab taxi quay lại khu vực Bệnh viện Hoàn Mỹ để truy tìm nhóm thanh niên địa phương thì bị tổ công tác 911 phát hiện, ngăn chặn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.