Đà Nẵng: Xin lại chó béc-giê bị lạc bất thành, dùng dao đâm chủ quán nhậu

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/09/2021 18:30 GMT+7

Nam bị lạc mất chó cảnh giống béc-giê của Bỉ nên đi tìm thì phát hiện chó đang ở trong quán nhậu. Do xin lại chó bất thành, Nam gọi Tuấn chở đi lấy dao truy sát chủ quán này.

Ngày 24.9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án dùng dao đâm thủng bụng chủ quán nhậu vì bị gây khó dễ khi xin lại chó béc-giê. HĐXX tuyên phạt Phan Hoài Nam (32 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ) 9 năm tù, Huỳnh Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ P.An Hải Đông, cùng Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù, cùng tội giết người.

Dùng dao đâm thủng bụng chủ quán nhậu vì xin lại chó không thành

Theo cáo trạng, Nam đã có 3 tiền án với hơn 4 năm tù về các tội cố ý gây thương tích, trộm cắp và chứa chấp tài sản do phạm tội mà có.
Trước đó, ngày 6.10.2020, anh Phạm Đức Phước (28 tuổi, nhân viên quán nhậu Bò Lỳ Em, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) thấy một con chó cảnh giống béc-giê đi lạc nên bồng về quán, nhờ chủ quán đăng lên mạng tìm chủ để trả chó.
Nam tìm kiếm 3 ngày thì thấy chó trong quán nhậu nên rủ Tuấn đến xin lại. Chủ quán Trần Đình Mỹ (33 tuổi) nói Nam chứng minh là chủ chó thì sẽ trả. Nam tìm được ảnh chụp chung với chó nhưng nhân viên của anh Mỹ không cho nhận chó nên cả hai cãi nhau.
Nam về lấy 2 con dao, nhờ Tuấn chở đến quán truy đuổi, đâm chủ quán nhậu thủng bụng, gây đứt cơ gân bụng, xuyên đại tràng, thủng dạ dày, tổn thương gan, thương tích 36%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.