“Đại gia đình” sản xuất ma túy lãnh án

05/04/2013 21:50 GMT+7

(TNO) Sau 4 ngày xét xử vụ án sản xuất, tàng trữ trái phép chất ma túy diễn ra tại TP.Tân An (Long An), chiều 5.4, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lục Gia Khánh mức án tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy và 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

(TNO) Sau 4 ngày xét xử vụ án sản xuất, tàng trữ trái phép chất ma túy diễn ra tại TP.Tân An (Long An), chiều 5.4, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lục Gia Khánh mức án tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy và 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt bị cáo Khánh lãnh án tử hình.

>> Ngày mai tuyên án vụ “đại gia đình” sản xuất ma túy

Rất đông người dân đứng xem trước sân tòa án
Rất đông người dân đứng theo dõi vụ xử trước sân tòa án

Các bị cáo khi nghe tòa tuyên án
Các bị cáo tại tòa

Ba bị cáo bị tuyên án tù chung thân gồm: Lục Gia Quy (anh trai của Khánh), Nguyễn Minh Tâm và Nguyễn Ngọc Lâm; ba bị cáo bị tuyên phạt 20 năm tù là Đào Cẩm Hùng, Vầy A Thị và Lưu Ánh Viên; bị cáo Nguyễn Phú Hản (là trình dược viên) bị cáo buộc đã bán cho Lục Gia Khánh tổng cộng 444 thùng thuốc tây các loại để Khánh điều chế chất ma túy, thu số tiền hơn 5 tỉ đồng và lợi nhuận hơn 140 triệu đồng, bị phạt 18 năm tù; Lục Kiên (cha của Lục Gia Khánh), Lục Bích Yến (em gái Khánh) và Lê Thị Yến Trinh, cùng bị phạt 16 năm tù; Lưu Chí Mẫn 15 năm tù; Vầy Nhựt Hoa 12 năm tù; Sầm Anh Thư (vợ của Lục Gia Khánh) 10 năm tù và Nguyễn Thị Nho 7 năm tù với các tội sản xuất trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Lục Gia Khánh sa sầm mặt nhưng vẫn tỏ ra trầm tĩnh 2
Bị cáo Lục Gia Khánh

Hai bị cáo chịu mức án nhẹ nhất là Dương Thượng Hùng 2 năm tù và Vầy Nhựt Minh 1 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Qua những ngày xét xử, bị cáo Lục Gia Khánh luôn tỏ ra trầm tĩnh, nhiều lúc còn cười, mặc dù biết trước mình sẽ phải chịu mức án cao nhất với vai trò là người chủ mưu thực hiện việc sản xuất trái phép chất ma túy. Nhưng khi nghe tòa tuyên án, mặt Khánh đã sầm lại. Trong khi đó thì bị cáo Sầm Anh Thư đã khóc ngất khi nghe chồng bị tuyên án tử hình.

Riêng Vầy A Thị (mẹ của Khánh) đã khóc lóc thảm thiết sau khi nghe tòa tuyên án. Khi ra xe về trại giam, bị cáo đi không nổi nên các nữ cảnh sát phải dìu.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử thì hành vi của Lục Gia Khánh cùng các đồng phạm đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong một thời gian dài; sản xuất ma túy với số lượng lớn, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội, nên phải chịu bản án nghiêm khắc.                             

Tin, ảnh: Hoàng Phương

>> Án tù cho những kẻ bán ma túy
>> Phá đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam
>> Xét xử “đại gia đình” sản xuất ma túy
>> Tự sản xuất khoảng 100 kg ma túy đá
>> Đánh sập mạng lưới ma túy vùng biên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.