Đâm xuyên cổ người tình vì không chịu rời quán nhậu

28/01/2018 10:23 GMT+7

Ngày 28.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho hay nạn nhân Đ.T.T (45 tuổi, ngụ tổ 9, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã tử vong do vết thương quá nặng.

Cơ quan điều tra cũng vừa khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Vũ Duy Khánh (56 tuổi, quê H.Tiên Lãng, Hải Phòng, ngụ P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.
Trước đó, chiều 25.1, kết thúc ngày làm thợ nề, Khánh nhậu ở cầu Rồng hết 3 chai bia thì đi xe máy đến quán Phương Hồng 227 Hoài Thanh, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn nhậu tăng 2.
Khánh gọi 2 lon bia, vừa uống được nửa lon thì Khánh thấy người yêu là chị T. nằm ngủ trong phòng của chủ quán. Khánh ghen tuông vào gọi và đuổi chị T về.
Chị T. không về và bực tức vì bị Khánh chửi trước mặt nhiều người nên chị T. chửi lại.
 Khánh liền đánh đập chị T. Lúc này, trong túi áo Khánh có con dao rọc giấy mà Khánh dùng để cắt vỏ bao xi măng hằng ngày, liền rút ra đâm vào vùng cổ trái chị T.
Khánh bị khởi tố tội giết người Ảnh: Văn Tiến

Thấy máu nhiều, Khánh gọi taxi chị T đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương trúng chỗ hiểm và quá nặng, chị T. đã tử vong sau đó tại bệnh viện.
Cơ quan điều tra cho hay, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Khánh lên Đắk Lắk trồng cà phê và có vợ cùng 4 người con (2 trai, 2 gái). Năm 2005, Khánh đưa gia đình xuống tạm trú P.Hoà An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng với hy vọng cải thiện đời sống khó khăn.
Tại Đà Nẵng, Khánh làm thợ nề còn vợ con làm công nhân cho công ty dọn vệ sinh công trình. Tuy nhiên lâu nay Khánh không về nhà mà ở tại công trình hoặc nhà trọ ở P.Mỹ An. Khánh gặp chị T. vào cuối năm 2017 tại quán nhậu và 2 người nảy sinh tình cảm. Cả 2 cùng cảnh ngộ có 4 người con, hoàn cảnh khó khăn nên dễ đồng cảm.
Chị T. nói đã ly dị chồng, nuôi 4 con nhỏ; còn Khánh nói dối đang ly thân, ở một mình nên cả 2 thường xuyên gặp gỡ, chăm sóc nhau, chia sẻ thu nhập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.