'Điệu hổ ly sơn' bắt gã cậu họ cuồng yêu giết cháu gái 18 tuổi

28/06/2016 15:34 GMT+7

Ngày 28.6, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Tân (38 tuổi, ngụ thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 4 tháng.

Tân bị bắt để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.
Như Thanh Niên đã thông tin, tối 17.6, em Đặng Thị Kim Ngân (18 tuổi, học sinh lớp 12 trường THPT Ông Ích Khiêm) dùng xe máy chở em đi ăn kem.
Lúc này, Tân đi mua mì gói phát hiện, chặn đường nhưng Ngân chạy thoát được.
Sau đó, Tân thủ dao qua nhà Ngân, lợi dụng lúc cả nhà đang ở bên nội chăm sóc bà nội bị ốm, Tân đâm, chém Ngân 7 nhát vào bụng, cổ khiến Ngân chết tại chỗ.
Sau khi gây án, Tân không kịp lấy túi đồ chuẩn bị sẵn ở nhà cho kế hoạch giết người, mà chỉ mang theo 2 gói mì vừa mua trước đó, bỏ chạy vào núi Phước Thuận.
Trong 4 ngày đêm lẩn trốn trên núi, Tân hái thêm được 4 trái chuối rừng cầm cự. Nhờ có sức khỏe và thông thạo rừng núi nên Tân nhiều lần biến mất trước mắt lực lượng truy xét.
Cùng đường, Tân chạy vào khu vực nổ mìn khai thác đá gây khó khăn cho ban chuyên án. Nhận định nếu dồn Tân vào đường cùng sẽ nguy hiểm, Ban chuyên án quyết định dùng kế "điệu hổ ly sơn", rút lui để dụ Tân xuống núi.

tin liên quan

Sát hại nữ sinh vì bị cự tuyệt tình cảm
Võ Thành Tân (38 tuổi) là cậu họ của một nữ sinh học lớp 12 nhưng lại nảy sinh tình cảm với nữ sinh này. Bị cự tuyệt, Tân đã dùng dao cắt cổ giết nữ sinh này vào đêm 17.6. Sau đó, Tân trốn vào Bình Thuận.
Đúng như dự đoán,  khuya 20 rạng sáng 21.6, Tân thấy công an đã rút nên xuống núi, đón xe khách vào TP.Tam Kỳ, H.Núi Thành, Quảng Nam.
Lúc này, Tân không hề hay biết hành tung của Tân đang bị giám sát chặt chẽ.
Đến sáng 22.6, Tân vừa đến Bình Thuận, chưa kịp gọi điện cầu cứu bạn thì đã bị lực lượng Công an TP.Đà Nẵng áp sát, khống chế.
 Tân chỉ học đến lớp 3, giỏi nghề khai thác đá, tuy thu nhập khá nhưng cờ bạc, vũ phu nên 2 vợ chồng ly hôn.
Tân cũng bỏ bê trách nhiệm nuôi con cho người chị, tự cô lập với mọi người trong gia đình.
Từ đó, Tân lại nảy sinh tình cảm oan trái với Ngân, người gọi Tân bằng cậu họ và bị Ngân cũng như gia đình cự tuyệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.