Đổ trộm bùn thải trong đêm

16/11/2016 06:43 GMT+7

Hằng đêm, cả trăm lượt xe ben trọng tải 30 tấn chở đầy bùn thải, ồ ạt đổ trộm tại bãi đất trống trên đường Mai Chí Thọ, P.An Phú, Q.2 (TP.HCM) bất chấp dư luận, chính quyền địa phương phản ứng.

Nhận phản ánh từ người dân, sau nhiều đêm tìm hiểu, PV Thanh Niên phát hiện một “công trường” chứa đất bùn thải tồn tại khá lâu trên đường Mai Chí Thọ.
Trắng đêm theo xe ben đổ đất bùn
Đây là nơi tập kết hàng ngàn mét khối bùn, được đào lấy từ nhiều công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Lần theo những chiếc xe ben chở bùn thải “phóng như bay” trên đường Mai Chí Thọ (khu đô thị mới Thủ Thiêm), chúng tôi tiếp cận được bãi bùn. Hằng đêm, khoảng từ 22 - 5 giờ hôm sau, cả trăm lượt xe ben trọng tải 30 tấn, chở đầy bùn thải đổ trộm tại bãi đất trống nói trên. Đây là loại bùn nước, đặc quánh, có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối.
Tôi làm ban đêm nên thật sự rất ám ảnh với những chiếc xe ben chở bùn. Xe này vừa chạy nhanh, vừa làm rơi bùn khiến tôi dọn không kịp tay. Chưa kể, bùn ướt nhẹp nên rất khó khăn để thu dọn
Chị N.T.V, nhân viên dọn vệ sinh trên đường Mai Chí Thọ

Tại đây, nhóm người đổ trộm đưa 1 xe xúc đất, 1 xe ủi hoạt động “hết công suất” để ban, san bằng những đống bùn cao. Từ 1 - 2 giờ ngày 7.11, chúng tôi ghi nhận có hàng chục lượt xe ben chạy vào bãi đất trống trên đổ trộm bùn. Tiếp đó, khoảng 23 giờ ngày 8.11, có 5 chiếc xe ben xếp hàng đậu trên đường Mai Chí Thọ, đợi đến lượt chạy vào bãi đất trống đổ trộm. Xung quanh khu đất rất tối, luôn có 4 người đàn ông túc trực cảnh giới và thay phiên hướng dẫn cho xe ben chạy vào đổ. Hết lượt xe này vào đổ tới lượt xe khác nối đuôi nhau, chờ đến lượt, ước tính hàng trăm mét khối đất bùn được đổ trộm mỗi đêm.
Trong vai một tài xế chở bùn, chúng tôi than phiền về việc xe vào “công trường” đổ trộm đất bùn bị lực lượng chức năng xử phạt thì được một người trông coi bãi đổ đất bùn tên V. (ngụ Q.Tân Bình), tiết lộ: “Cái đó thì có, mà xui lắm mới bị. Ông nghĩ coi, nếu họ “xử” thì sao bãi đất này có thể hoạt động bấy lâu nay?”.
Đáng chú ý, các xe ben chở bùn không có bạt che chắn; sau khi đổ trộm, bùn bám đầy bánh xe, thùng xe khiến đất rơi rải khắp nơi trên đường Mai Chí Thọ (nhất là trước khu vực bãi đổ đất) gây bụi. Sau khi đổ trộm, các “hung thần” chạy ngược hướng về cầu Thủ Thiêm, qua đường Nguyễn Hữu Cảnh rồi mất hút. Chỉ người dân đi đường “lãnh đủ”. Mỗi ngày đi làm ngang qua đường Mai Chí Thọ, anh Nguyễn Văn Thành (28 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), ám ảnh: “Đi đường này được cái ít kẹt xe nhưng đi qua đoạn này bụi bặm quá”. Chị N.T.V (40 tuổi, nhân viên dọn vệ sinh trên đường Mai Chí Thọ) cũng bức xúc: “Tôi làm ban đêm nên thật sự rất ám ảnh với những chiếc xe ben chở bùn. Xe này vừa chạy nhanh, vừa làm rơi bùn khiến tôi dọn không kịp tay. Chưa kể, bùn ướt nhẹp nên rất khó khăn để thu dọn. Công việc thì phải làm, chứ vừa dọn xong xe khác lại chạy qua và bùn tiếp tục rơi xuống”.
Đe dọa cả cán bộ phường
Chiều 14.11, bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Chủ tịch UBND P.An Phú (Q.2) thừa nhận việc đổ thải chất thải rắn trái phép tại bãi đất trống nói trên thuộc KP.1, P.An Phú, Q.2. Bãi đất trống này của 3 chủ đất, gồm: ông Lê Văn Quan (44 tuổi, ngụ Q.2), Lâm Kim Dũng (ngụ Q.10), Nguyễn Văn Hồng (ngụ Q.2). Đây là khu đất nằm trong quy hoạch nhà ga metro tương lai. Việc đổ thải chất thải rắn này, phường chỉ đạo cán bộ địa chính phường phối hợp với một số cán bộ theo dõi sát sao. Tháng 5.2015, phường phát hiện ông Quan tổ chức đổ đất trái phép nên lập biên bản xử lý. Ngày 29.5.2015, phường ra quyết định xử phạt ông Lê Văn Quan 1,5 triệu đồng về hành vi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp tại thửa đất số 1, tờ bản đồ số 79. Đồng thời buộc ông Quan khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm có diện tích vi phạm là 900 m2.
Xe ben rời đi còn dính đầy bùn đất Ảnh: Trác Huy
Khoảng 14 giờ 15 ngày 2.11.2015, phường lại phát hiện 5 xe ben đổ thải chất thải rắn trái phép ở bãi đất trống nói trên nên huy động tổ địa chính phường xuống hiện trường xử lý. Khi tổ công tác yêu cầu tạm ngưng việc đổ đất thì nhóm người đổ đất vẫn đổ và còn đe dọa ông Nguyễn Võ Nhật Duy Phương (cán bộ địa chính của UBND P.An Phú).
Trước sự hung hãn của nhóm người đổ đất, phường gọi cho Công an Q.2 hỗ trợ. Đến 18 giờ cùng ngày, Công an Q.2 xuất hiện thì 5 tài xế điều khiển 3 trong 5 xe ben bỏ trốn, để lại hiện trường 2 xe ben. Lần này, phường ra quyết định xử phạt hai tài xế Lê Văn Dũng (ngụ Q.9), Phạm Đình Xuân (ngụ Hòa Bình) mỗi người 1,5 triệu đồng”. Theo 2 tài xế này, họ là người lái xe thuê, làm theo lời chủ. Đến ngày 2.3.2016, P.An Phú phối hợp với UBND Q.2 xử phạt Công ty TNHH TMDV xây dựng Mái Ấm (Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Q.9, TP.HCM) do ông Lê Huy Cường làm giám đốc về hành vi chuyển giao, cho, bán, tiếp nhận, chôn lấp, đổ, thải chất rắn thông thường từ 20 m3 (hoặc tấn) - dưới 30 m3 (hoặc tấn) và yêu cầu Công ty Mái Ấm khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu.
Phạt 5 triệu không đủ sức răn đe
Theo bà Trang, chiều 12.11.2016, trong lúc bà Trang đi làm về, phát hiện ông Quan tiếp tục đổ đất nên gọi cho cán bộ địa chính phường xuống lập biên bản xử lý. “Với thẩm quyền của phường chỉ phạt được 5 triệu đồng trở xuống nên không đủ sức răn đe. Trước tình hình diễn biến phức tạp và để đảm bảo an toàn cho tổ công tác phường trong lúc thi hành nhiệm vụ, phường đã có báo cáo vụ việc cho UBND Q.2 và kiến nghị lập tổ liên ngành (bao gồm phòng ban quận, công an quận, phường) để can thiệp kịp thời, đủ thẩm quyền xử phạt với mức phạt cao, tịch thu phương tiện vi phạm. Đến nay quận chưa thành lập tổ liên ngành nhưng đã bố trí cán bộ quận trực tiếp phối hợp với phường tham gia xử lý khi phát hiện đổ thải chất thải rắn trái phép như nói trên”, bà Trang cho biết thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.