Giết vợ rồi dựng hiện trường giả tai nạn giao thông

05/04/2019 11:19 GMT+7

Trên đường chở vợ đi cấp cứu, thấy vợ đã chết, Thu bỏ xác nạn nhân giữa đường và dựng hiện trường giả tai nạn giao thông nhằm che đậy tội giết vợ.

Ngày 5.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã đưa Mã Minh Thu (55 tuổi, trú buôn Kna B, xã Cư M’gar, H.Cư M’gar, Đắk Lắk) về trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết vợ là bà Nguyễn Thị X. (47 tuổi) vào tối 31.3.
Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 31.3, người đi đường ngang qua cầu số 1 (đoạn qua Buôn Bling, xã Cư M’gar) phát hiện bà X. tử vong bên đường, gần đó có chiếc xe máy và nhiều vệt máu.
Nơi nghi can Thu bỏ xác vợ mình giả làm hiện trường tai nạn giao thông ẢNH: HOÀNG BÌNH
Nhận tin báo, Công an H.Cư M’gar cử lực lượng đến hiện trường xác minh. Phát hiện nạn nhân tử vong có dấu hiệu bất thường, Công an H.Cư M’gar báo cáo tình hình lên Công an tỉnh Đắk Lắk.
Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các đơn vị chức năng xác định bà Thu tử vong không phải do tai nạn giao thông, khả năng do bị sát hại trước đó.
Lập tức, lực lượng công an khoanh vùng, theo dõi các đối tượng tình nghi trên địa bàn.
Khi được mời làm việc, ông Thu khai báo quanh co. Tuy nhiên, sau 3 ngày xác minh, công an đã buộc Thu thừa nhận mình chính là người giết vợ.
Theo lời khai ban đầu của Thu, chiều tối 31.3, tại khu rẫy của gia đình gần buôn Bling, xã Cư M’gar, giữa Thu và bà X. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau về việc chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong cơn tức giận, Thu dùng cây sắt đánh liên tiếp vào đầu bà X. khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Thấy vợ bất tỉnh, Thu chở đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên khi đến cầu số 1, phát hiện vợ đã tử vong, Thu bỏ xác nạn nhân và xe máy bên đường, dựng hiện trường giả tai nạn giao thông. Sau đó, Thu chạy bộ về rẫy, lau dọn hiện trường vụ giết vợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.