Giữa trưa, côn đồ cầm mã tấu xông vào đập phá nhà dân ở Sài Gòn

21/09/2015 20:33 GMT+7

(TNO Giữa thanh thiên bạch nhật, hai thanh niên cầm mã tấu ngang nhiên xông vào đập phá nhà dân ở Sài Gòn trước sự chứng kiến của nhiều người.

(TNO Giữa thanh thiên bạch nhật, hai thanh niên cầm mã tấu ngang nhiên xông vào đập phá nhà dân ở Sài Gòn trước sự chứng kiến của nhiều người.

Cửa kính nhà anh Phụng bị bọn côn đồ đập bể nát - Ảnh: Ngọc Thọ
Chiều 21.9, trung tá Trần Hoàng Dũng, Đội trưởng Đội CSĐT tổng hợp Công an H.Củ Chi (TP.HCM) cho biết đã báo cáo lên Ban Chỉ huy Công an H.Củ Chi vụ côn đồ dùng mã tấu, hung khí đập phá hư hỏng tài sản của gia đình anh Nguyễn Anh Phụng ở đường Bến Than, ấp 2, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi.
Theo đó, khoảng 12 giờ trưa 20.9, anh Phụng và vợ khóa trái cửa nhà đi ra ngoài có việc thì nhận được tin báo có hai thanh niên đang đập phá hư hỏng nhiều tài sản của gia đình anh nên chạy vội về.
Đến nơi, anh Phụng nhìn thấy hai thanh niên đang dùng hung khí và mã tấu đập bể toàn bộ cửa kính và nhiều tài sản khác của gia đình anh là người hàng xóm có tên là T. và L.
Do cả hai người quá hung hãn và trên tay đang cầm mã tấu nên anh Phụng và những người chứng kiến không ai dám phản ứng gì.
Nhiều tài sản khác cũng bị đập hư hỏng - Ảnh: Ngọc Thọ
Sau khi đập phá hư hỏng nhiều tài sản của gia đình anh Phụng, T. và L. bỏ đi và để lại lời dọa sẽ xử đẹp nếu ai dám tố cáo sự việc đến cơ quan công an.
Theo người dân ngụ ấp 2, xã Tân Thạnh Đông, T. và L. là những thành phần bất hảo ở địa phương. Cả hai người này thường xuyên gây mất an ninh trật tự và đánh đập những ai "nhìn thấy ghét".
Anh Phụng cho biết, trước đây anh có xảy ra cãi vã với hai người này và đó là nguyên nhân khiến sự việc xảy ra nhằm dằn mặt anh. 
Hiện T. và L. đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Củ Chi đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.